Friday, March 29, 2024

Mưa có thể đem bệnh tật đến người vô gia cư

SAN FRANCISCO, California (NV) – Những trận mưa lớn đầu mùa trút xuống vùng San Francisco tuần này, làm ngập lụt đường xá và gây ra tình trạng kẹt xe trong vùng San Francisco Bay Area hôm Thứ Năm.

Đối với một thành phần cư dân ở nơi đây, những người phải ở ngoài đường vì không nhà, các trận mưa này không chỉ là sự phiền toái khó chịu.

Bản tin của tờ New York Times cho hay, tình trạng ẩm ướt và giá lạnh đang đem các bệnh cảm cúm và nhiễm trùng đến những nơi cắm lều trong thành phố, vốn đang ngày càng đông đúc vì giá nhà quá cao đã khiến nhiều người phải ra sống ngoài đường.

“Chúng tôi thấy có những nơi cắm lều với khoảng từ 50 đến 100 người sống chen chúc cạnh nhau,” theo lời Bác Sĩ Jason Reinking, người chuyên về điều trị dân vô gia cư trong chương trình do tổ chức Roots Community Health Center ở Oakland điều hành. “Vi khuẩn và vi trùng lan ra nhanh chóng trong hoàn cảnh này.”

California hiện có số người vô gia cư nhiều nhất ở Mỹ, với chừng 118,000 người, tiếp theo đó là New York 86,000 người, theo các con số thu thập hồi năm ngoái, bản tin New York Times cho hay.

Nhưng California cho tới nay là nơi có nhiều người vô gia cư mà không có chỗ tạm trú nhất ở Mỹ. Có khoảng 66% thành phần vô gia cư ở California hiện đang phải sống ngoài đường.

Trong khi đó, ở tiểu bang New York, chỉ có 4% những người này phải ở ngoài đường.

Bác Sĩ Reinking nói rằng tình trạng ẩm thấp ngoài trời đặc biệt nguy hiểm cho những người bị bệnh tiểu đường, vốn dễ bị nhiễm trùng ở chân và có thể dẫn đến việc phải cưa.

“Vô gia cư là cơn dịch trầm trọng ở California,” Bác Sĩ Reinking cho hay. “Chúng tôi hiện không đủ nhân lực và phương tiện để đối phó với tình trạng này.”

Mùa Đông dĩ nhiên là không quá lạnh lẽo ở vùng Bắc California nếu so sánh với các nơi ở vùng Trung Tây Mỹ hay khu vực New England.

Tuy nhiên, đã có một số trường hợp người vô gia cư chết vì giá lạnh ở vùng Bay Area hồi năm ngoái.

Thành phố Oakland có các nơi tạm trú mùa Đông, vừa được mở ra hồi tuần này. Tuy nhiên, có một số người vô gia cư không muốn vào, vì điều đó có nghĩa là họ phải bỏ lại các món đồ họ thu nhặt được ở bên ngoài, theo lời bà Lara Tannenbaum, giám đốc điều hành cơ quan Dịch Vụ Nhà Ở Cộng Đồng cho thành phố Oakland, cũng theo NY Times.

Thành phố này cũng cung cấp các áo ấm, mũ nón và mền cho người có nhu cầu.

Vào lúc trời sụp tối hôm Thứ Năm, một nhóm người, cả nam lẫn nữ, ngồi túm tụm trong các căn lều dưới gầm cầu xa lộ ở Oakland, để không bị ướt mưa nhưng không chống lại sự lạnh giá, ẩm ướt.

“Ở đây khó mà giữ ấm,” theo lời anh Eugene Jacobs, 27 tuổi, người bị vô gia cư từ ba năm nay.

“Năm nay sẽ mệt lắm đây,” anh Jacobs nói về sự khởi đầu của mùa Đông. “Và đây chỉ mới là sự bắt đầu.” (V.Giang)

Bộ Tư Pháp tra hỏi cố vấn Kushner về những emails bị mất

MỚI CẬP NHẬT