Thursday, March 28, 2024

Người giữ em ở Florida bị 20 năm tù tội cưỡng dâm, có con với đứa nhỏ

TAMPA, Florida (NV) – Một người giữ em, sống cùng với gia đình thuê cô ta, hôm Thứ Tư, 16 Tháng Mười, đã bị tòa tuyên án 20 năm tù về tội cưỡng bức tình dục một đứa trẻ ở Florida. Cô này sau đó có con với đứa bé trai được thuê để trông nom.

Theo bản tin của tờ báo địa phương, Tampa Bay Times, đứa bé trai kia chỉ mới 11 tuổi khi việc cưỡng dâm khởi sự. Kẻ phạm pháp là cô gái 22 tuổi được cha mẹ đứa bé thuê để trông con mình và ở cùng nhà với họ.

Theo các công tố viên, bị can này cưỡng dâm đứa nhỏ ít nhất 15 lần trong mấy tháng trời. Vào cuối năm 2014, cô sinh ra con của đứa bé trai này.

Gia đình đứa bé nghĩ cô giúp việc có bầu với bạn trai của cô ta. Phải mất ba năm sau, đứa bé trai mới có đủ can đảm để kể sự việc với gia đình. Kết quả thử nghiệm DNA xác nhận điều đứa bé kể là đúng sự thật.

Hôm Thứ Tư tuần này, đứa bé kia, nay là một thiếu niên 17 tuổi, cũng hiện diện trong phòng xử để chứng kiến việc bị can Marissa Mowry, nay 28 tuổi, bị tuyên án 20 năm tù. Cô này sau khi được thả ra cũng sẽ phải chịu sự quản chế dành cho giới lạm dụng tình dục trong thời gian 10 năm sau đó.

Luật sư biện hộ miễn phí cho bị can Mowry, bà Antina Mobley, trong phần trình bày trước tòa có nhắc đến thuở nhỏ khó khăn và bị cha mẹ bỏ bê của cô này, và cô ta cũng từng có lúc trong tình trạng vô gia cư.

Bị cáo Marissa Mowry khi ra tòa. (Hình: Tampa Bay News)

Sau phiên tòa, bà mẹ có con bị lạm dụng tình dục nói rằng quá khứ khó khăn không phải là lý do để bào chữa cho những gì bị can này gây ra, khiến thay đổi hoàn toàn đời sống của đứa trẻ.

Bà mẹ cho hay con trai bà nay là thiếu niên có đứa con 5 tuổi.

Bà mẹ nói đứa con trai mình mỗi sáng dẫn đứa con của cậu ta đi học rồi sau đó mới tới trường. Buổi chiều, khi ở trường về, cậu con lại chơi với đứa cháu của bà này ở sân sau.

Bà mẹ cho biết do là cha nên con trai mình không còn được hưởng cuộc sống bình thường tuổi thiếu niên, không chơi đùa với bạn bè vì còn phải về nhà trông con, không hẹn hò được với ai vì “ai muốn hẹn với cậu trai 17 tuổi có đứa con 5 tuổi?”

“Việc này không làm tiêu tan cuộc đời của con tôi nhưng thay đổi tất cả,” bà mẹ nói.

“Tuy nhiên, con trai tôi cũng trở thành một người cha tuyệt vời, có trách nhiệm,” cũng theo lời bà mẹ.

Gia đình này thuê bị cáo Mowry để trông con trai họ hồi Tháng Giêng, 2014. Bà mẹ nói gia đình coi bị cáo Mowry như con gái của họ chứ không là người giữ em. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT