Thursday, March 28, 2024

Nhà thương đẩy bệnh nhân ra đường giữa đêm giá lạnh

BALTIMORE, Maryland (AP) – Một phụ nữ mới đây đã bị một bệnh viện ở thành phố Baltimore, tiểu bang Maryland, đem bỏ ngoài đường giữa đêm mùa đông giá lạnh, trên người chỉ có mỗi chiếc áo khoác của bệnh viện.

Ông Imamu Baraka, một chuyên gia tâm thần, người được các cơ quan truyền thông địa phương cho biết là tình cờ nhìn thấy sự việc xảy ra vào tối Thứ Ba, đã đến giúp người phụ nữ đáng thương bị bỏ ở nơi đợi xe buýt và ghi lại sự kiện trên điện thoại, vì sợ rằng sẽ không có ai tin rằng đây là điều thực sự xảy ra.

“Tôi nhìn thấy điều không thể nào tưởng tượng: một con người bị để trên xe lăn, đẩy ra đường trong cái lạnh buốt giá mùa Đông,” ông Baraka cho hay trong cuộc phỏng vấn ngày Thứ Năm.

Ông cho hay ngoài trời khi đó lạnh khoảng hơn 30 độ F và gió buốt thổi vào phụ nữ kia, trên người chỉ có cái áo khoác mỏng manh của bệnh viện.

Ông Baraka, người có văn phòng nằm đối diện bệnh viện Maryland Medical Center Midtown Campus bên kia đường, nói rằng ông ba lần vặn hỏi các nhân viên bệnh viện tại sao họ làm vậy, nhưng không ai trả lời, và họ cứ lẳng lặng quay vào bên trong.

Ông sau đó gọi điện thoại cấp cứu 911 và xe cứu thương tới nơi, đưa nữ bệnh nhân kia vào cũng nơi vừa bị đẩy ra.

Bác sĩ Mohan Suntha, tổng giám đốc điều hành University of Maryland Medical Center Midtown Campus, cho hay trong cuộc họp báo trưa ngày Thứ Năm rằng bệnh viện đã “thất bại trong việc cho thấy lòng nhân đạo và yêu thương căn bản giữa con người.”

Ông nói thêm rằng bệnh nhân không bị bạc đãi khi điều trị tại bệnh viện và đây chỉ là một trường hợp cá biệt.

Việc bỏ bệnh nhân ra đường là điều từng thấy ở nhiều nơi tại Mỹ, nhất là đối với những người không có khả năng chi trả,  như giới vô gia cư.

Đặc biệt, vào năm 2013, quận Los Angeles County ở California đưa đơn kiện bệnh viện tâm thần Rawson-Neal Psychiatric Hospital ở Las Vegas, Nevada, vì trong mấy năm liền đã mua vé xe buýt một chiều, gửi khoảng 1,500 bệnh nhân ra khỏi tiểu bang Nevada. Có chừng 200 bệnh nhân từ nơi đây được gửi đến quận Los Angeles County, trong số đó có 150 người tới khu cắm lều của giới vô gia cư tại ngay thành phố Los Angeles. (V.Giang)

Mời độc giả xem chương trình giáo dục tâm lý “Con cái là quà tặng hay tài sản?”(Phần 1)

MỚI CẬP NHẬT