Tuesday, April 16, 2024

Nhân viên bệnh viện làm cháy da bụng bệnh nhân, bị kiện

GLENDALE, California (NV) – Một người đàn ông 72 tuổi ở thành phố Glendale, ở khu ngoại ô Los Angeles, vùng Nam California,  cho hay ông sẽ kiện một bệnh viện địa phương sau khi bị cháy phỏng, thủng da bụng, trong lúc rọi MRI năm 2016  mà đến nay vẫn chưa lành.

Bản tin của đài truyền hình KTLA 5 cho hay ông Nick Kruth, người bị bệnh tiểu đường, đến bệnh viện Glendale Aventist Medical Center sau khi bị giảm áp huyết và chân run rẩy vào mùa Hè năm 2016.

Nơi đây, bác sĩ cho ông qua các cuộc thử nghiệm, gồm cả qua máy điện tâm đồ (EKG) và máy chụp cộng hưởng từ trường (MRI).

Ông Kruth kể với KTLA rằng một vật dùng đo EKG, có chứa kim loại, vẫn còn gắn trên bụng ông khi một chuyên gia phòng lab đưa ông vào máy MRI.

Ông nói rằng cảm thấy quá đau đớn và nói với nhân viên nơi đây. Người này hỏi ông có muốn ngưng lại hay không. Nhưng ông Kruth cho hay ông không hiểu chuyện gì xảy ra, và chỉ thấy đau ghê gớm.

“Lúc đó tôi nghĩ, ‘nếu phải chết thì thôi đành chết ở đây vậy,’” ông Kruth kể lại.

Khi rọi MRI xong, một nhân viên phòng lab  thấy có cái lỗ bên hông ông Kruth, nơi miếng kim loại cháy thủng da ông. Ông Kruth nói rằng vết thương sâu chừng 2 inches (khoảng 5 cm).

Con ông Kruth, Sam Kruth, dùng máy điện thoại ghi lại cảnh tượng này.

“Khi mang vật đó ra, nó vẫn còn bốc khói, như người ta luộc trái trứng. Một phần da thịt của cha tôi cũng dính trên đó,” ông Sam Kruth cho hay.

Hơn một năm rưỡi sau đó, vết thương của ông Kruth vẫn chưa lành hẳn. Ông đi kiện bệnh viện, cũng cho hay rằng họ chẳng hề xin lỗi ông, cũng theo bản tin đài KTLA 5. (V.Giang)

Pháp bắt 27 người Việt nhập cư lậu

MỚI CẬP NHẬT