Friday, March 29, 2024

Nhân viên tổng đài 911 vụ thiếu niên bị ghế xe đè chết sẽ quay lại làm việc

CINCINNATI, Ohio (NV) — Người nhân viên tổng đài điện thoại cấp cứu 911, từng bị cho tạm nghỉ sau khi xảy ra cái chết của một thiếu niên ở Ohio trong tai nạn hiếm thấy, trong đó nạn nhân bị ghế xe van đè ngộp thở, sẽ quay trở lại làm việc tuần này.

Phát ngôn viên sở cảnh sát thành phố Cincinnati, bà Tiffaney Hardy, xác nhận với ABC News rằng người này sẽ quay trở lại làm việc hôm Thứ Tư. Người nhân viên được cho biết tên là Amber Smith.

Em Kyle Plush, 16 tuổi, chết hôm 10 Tháng Ba vì bị ngộp thở trong băng ghế phía sau của chiếc xe minivan hiệu Honda Odyssey, theo nguồn tin cảnh sát.

Công tố viên quận Hamilton County, ông Joseph Deters, cho hay em Plush chết vì bị nghẹt thở khi ngực bị đè lên.

Em Plush hai lần gọi 911 khi bị kẹt trong xe. Lần đầu vào lúc 3 giờ 14 phút trưa Thứ Ba, khi báo cáo bị kẹt trong xe van và cần giúp đỡ.

Một nhân viên tổng đài liên tục hỏi em Plush lúc đó đang ở đâu, nhưng thiếu niên này không thể nghe câu hỏi và cũng không trả lời được các câu hỏi. Theo băng ghi lại cuộc đối thoại, có vẻ là em Plush dùng Siri của Apple để gọi vào tổng đài.

Cảnh sát được gửi tới trường Seven Hills High School khi thiếu niên này cho biết nơi em xe em đang đậu, nhưng giới hữu trách không tìm ra em.

Em Plush gọi 911 lần nữa vào lúc 3 giờ 35 phút, và lần này bà Smith trả lời.

Em Plush cho hay chiếc xe hiệu Honda Odyssey màu vàng, đang đậu ở bãi đậu xe trường Seven Hills và “đây không phải là chuyện đùa giỡn.”

Em Plush cũng nhờ tổng đài là nếu em chết thì nhắn lại giùm với mẹ em rằng em thương mẹ.

Các tin tức của cuộc gọi lần thứ nhì này không được chuyển tới nhân viên cảnh sát tìm kiếm, theo giới hữu trách. (V.Giang)

Bị áp lực nặng nề, thống đốc Arizona bằng lòng tăng lương giáo chức

MỚI CẬP NHẬT