Friday, March 29, 2024

Những bí ẩn trong vụ thảm sát ở Las Vegas

Theo kịch bản thông thường về việc điều tra, các nhân viên hữu trách đang cố gắng tìm hiểu cuộc sống và những hoạt động gần đây ở Las Vegas của hung thủ Stephen Paddock, người bắn chết 59 người và bắn bị thương 527 người trong vụ nổ súng vào đám đông kinh hoàng nhất tại Mỹ thời hiện đại.

Cho đến nay, năm ngày sau sự việc, vẫn chưa tìm thấy một manh mối nào về nguyên nhân của hành động này.

Tuy nhiên, giới chức điều tra đã có thể loại bỏ một số nghi vấn quen thuộc nhất.

Trước hết, không có bằng chứng đây là hành động của các nhóm khủng bố quốc tế hay quốc nội, mặc dù ISIS có “nhận vơ” ông Paddock là một “chiến binh” mới cải sang đạo Hồi mấy tháng nay.

Đây cũng không phải là phản ứng đột ngột của một cá nhân bệnh tâm thần, căn cứ trên phương cách chuẩn bị rất tỉ mỉ về thời gian và không gian. Chưa thể giải thích được nguyên nhân tuyệt vọng hay phẫn nộ nào đó của hung thủ Paddock, 64 tuổi, kế toán viên về hưu có tiền bạc triệu bằng đầu tư địa ốc và cờ bạc, sống từ nhiều năm ở Mesquite, thành phố 80% dân da trắng, cách Las Vegas 80 dặm về phía Đông Bắc. Một nguyên nhân khác có thể hung thủ mắc một chứng bệnh không còn hy vọng sống còn và điều này phải qua giảo nghiệm y khoa mới xác định được.

Ông Paddock có bằng thương mại đại học Cal State Northridge, và làm việc cho nhiều cơ quan nhà nước cũng như tư nhân, không có quá trình phạm tội hình sự. Nhưng cha của đương sự từng là một kẻ cướp ngân hàng hồi thập niên 1960, từng nằm trong danh sách tầm nã của FBI. Tất cả những lý lịch này ít soi sáng được điều gì cho việc tìm hiểu về lý do hành động tội ác của hung thủ.

Một nguồn có thể khai thác nhiều thông tin quan trọng là bà Marilou Danley, 62 tuổi, người bạn gái của ông Paddock ở nước ngoài hôm xảy ra vụ nổ súng, Các nhân viên FBI đã gặp và thẩm vấn bà hôm Thứ Tư, khi bà vừa từ Philippines trở về tới phi cảng Los Angeles. Ít ngày trước, ông Paddock có chuyển ngân $100,000 vào tài khoản của bà Danley ở Philippines để mua nhà cho bà và gia đình, theo luật sư của bà cho biết.

Theo những thông tin đầu tiên, bà Danley về Philippines thăm gia đình ở quê hương trong hai tuần lễ. Bà nói là hoàn toàn không nhận biết một ý định khác thường nào của ông Paddock. Bà nói là thoạt đầu rất mừng khi nhận được tiền gởi về, nhưng sau đó nghi ngờ ông Paddock có ý muốn chia tay với mình, vì chính ông tặng vé máy bay cho bà đi Philippines cũng như căn cứ vào quá khứ mà ông đã hai lần ly dị.

Thành phố Mesquite cũng có nhiều sòng bài lớn, nhưng ông Stephen Paddock thường đến chơi ở Las Vegas và theo lời của người em trai, ông chi tiêu tới $10,000 mỗi lần.

Cảnh sát điều tra cũng cho biết, ông từng chơi bài $1 triệu trong một năm.

Bình thường, ông Paddock chơi máy, video poker, kiểu cờ bạc chơi một mình không liên quan với ai khác. Nhưng nhà chức trách cũng đang điều tra tìm hiểu việc trong mấy tuần lễ gần đây, ông Paddock nhiều lần mua sầu (chips) trên $10,000 mỗi chuyến đến Las Vegas.

Ngoài ra, người môi giới địa ốc để ông mua căn nhà ở Mesquite cho biết, ông mua căn nhà trị giá gần $400,000 và trả bằng tiền mặt.

Thượng Nghị Sĩ Claire McCaskill (Dân Chủ-Missouri), phó chủ tịch Ủy Ban Nội An Thượng Viện, nói: “Theo chỗ tôi hiểu, cho đến bây giờ, vụ thảm sát này không liên quan gì với vấn đề thủ phạm có áp lực về tài chính.” (HC)

Một phụ nữ San Diego bị bắn trúng mắt ở thảm sát Las Vegas

MỚI CẬP NHẬT