Friday, April 19, 2024

Những người tố TT Trump tấn công tình dục đòi công lý

WASHINGTON, DC (NV) – Những cáo buộc tấn công tình dục gần đây đối với các tay tổ ở Hollywood cũng như ở các lãnh vực khác, nhận được sự tin tưởng rộng rãi, khiến nhiều người phải từ chức, mất việc và rớt đài.

Đồng thời, theo tạp chí People, một số phụ nữ đứng ra tố cáo Tổng Thống Donald Trump sách nhiễu hoặc tấn công tình dục trong thời gian ông vận động tranh cử, tự hỏi đến bao giờ ông Trump mới phải trả giá cho những gì ông làm đối với họ.

Bà Jessica Leeds, 75 tuổi, người tố cáo ông Trump tìm cách hôn, sờ ngực, và luồn tay dưới váy bà trên một chuyến bay đến New York hồi đầu thập niên 1980, nói: “Những cáo buộc liên quan đến ông Trump đều bị phớt lờ khiến tôi hết sức thất vọng.”

Bà Natasha Stoynoff, một cây bút của People, tố cáo ông Trump tấn công bà vào năm 2005 bằng cách đè bà vào một bức tường ở khu nghỉ mát Mar-a-Lago rồi “thọc lưỡi của ông xuống tận cổ họng” bà.

Câu chuyện của họ được đồng sự, bạn bè hay người thân trong gia đình hậu thuẫn.

Những tuần sau đó, nhiều phụ nữ cáo buộc ông Trump sờ mó, bóp hoặc hôn mà không có sự đồng ý của họ.

Trong thời gian tranh cử, hơn 10 phụ nữ ra mặt tố cáo ông.

Bà Summer Zervos, cựu thí sinh chương trình truyền hình Apprentice, tố cáo ông Trump hôn bà một cách thô bạo và đặt tay lên ngực bà hồi năm 2007.

Bà Zervos nộp đơn kiện, sau khi ông Trump liên tục gọi những người tố cáo ông là láo khoét.

Bà Norm Eisen, cựu luật sư trưởng về đạo đức của Tòa Bạch Ốc cho Tổng Thống Barack Obama, nói vụ kiện này là “hết sức quan trọng” vì “những cáo buộc tổng thống sách nhiễu, tấn công tình dục các phụ nữ, là rất nghiêm trọng, còn nghiêm trọng hơn nhiều so với những vụ mà hậu quả người ta phải chịu mất việc làm.”

Bà Eisen tiếp: “Cần phải được xét lại hoàn toàn và thật công bằng và vào lúc này kiện là phương cách tốt nhất mà chúng ta phải làm.”

Trong khi đó Tổng Thống Trump gọi vụ kiện đang diễn tiến chống lại ông là “hoàn toàn cuội, chỉ là bịa đặt, là chuyện phịa. Toàn là dựng chuyện và đáng kinh tởm.”

Qua một văn bản gởi cho tạp chí People, ông Marc Kasowitz, luật sư của tổng thống, nói rằng vụ kiện “dựa vào những sự kiện chưa hề xảy ra.”

Bà Stoynoff nói, ông Trump nên xin lỗi và đưa ra một văn bản nói rằng “chúng tôi không phải là kẻ nói dối.”

Bà Melinda McGillivray, 38 tuổi, cư dân Florida, nói ông Trump chụp vào mông bà khi bà đang giúp một nhiếp ảnh gia trong một sự kiện tổ chức tại Mar-a-Lago vào năm 2003.

Bà nói bà “kinh hoàng” khi thấy ngày càng có nhiều người Cộng Hòa tin lời các phụ nữ tố cáo ông Roy Moore, ứng cử viên thượng nghị sĩ tiểu bang Alabama, nhưng lại có vẻ không tin lời những người tố cáo ông Trump, hay phớt lờ những gì họ nói. (TP)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng ngày 17 tháng 11 năm 2017

MỚI CẬP NHẬT