Thursday, March 28, 2024

Nổ súng Florida: Che chở học sinh, huấn luyện viên football thiệt mạng

PARKLAND, Florida (NV) – Một phụ tá huấn luyện viên đội banh bầu dục (football) ở trường trung học Marjory Stoneman Douglas High School thiệt mạng sau khi can đảm bước lên che chở cho học sinh lúc xảy ra vụ nổ súng nơi này.

Các nhân chứng nói rằng ông Aaron Feis bị trúng đạn khi bước lên phía trước để bảo vệ cho các học sinh lúc xảy ra vụ thảm sát trong trường.

Cảnh sát cho hay Nikolas Cruz, 19 tuổi, đeo mặt nạ chống hơi độc, mang theo lựu đạn khói và nhiều băng đạn, đã khai hỏa khẩu súng AR-15, làm 17 người chết và khiến hàng trăm học sinh hốt hoảng bỏ chạy tán loạn ra đường.

Vào sáng sớm ngày Thứ Năm, đội football nhà trường loan báo rằng ông Feis đã qua đời, theo bản tin của đài truyền hình địa phương WCVB ABC 5.

“Chúng tôi đau buồn báo tin gia đình đội football chúng tôi biết được là ông Aaron Feis đã qua đời. Ông là phụ tá huấn luyện viên và cũng là nhân viên an ninh của trường. Ông can đảm che chở cho các học sinh khác khi có nổ súng và ông bị bắn. Ông chết như một anh hùng và sẽ luôn ở trong tâm khảm của chúng tôi,” theo bản tweet của đội football.

Huấn luyện viên chính của đội football tại trường Douglas, ông Willis May, nói rằng ông Feis chạy đến nơi có tiếng súng với nhiệm vụ người giữ an ninh trật tự trong trường.

Theo tờ báo địa phương Sun-Sentinel, có người hỏi qua máy liên lạc rằng phải chăng có tiếng pháo nổ.

“Tôi nghe Aaron nói, ‘Không, không phải pháo đâu.’ Đó là lần sau cùng tôi nghe tiếng của ông,” ông May cho hay.

Trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ lòng tiếc thương ông Feis, cho hay ông rất vui vẻ, thân thiện và giúp đỡ mọi người. (V.Giang)

Vỏ bọc động cơ máy bay United Airlines rớt, hành khách hoảng sợ

MỚI CẬP NHẬT