Thursday, March 28, 2024

Pennsylvania: Bà nặng 300 pounds nổi giận, ngồi đè chết bạn trai

ERIE, Pennsylvania (AP) – Một bà nặng khoảng 300 pounds (chừng 136 kg) hôm Thứ Hai, ngày 3 Tháng Mười Hai, nhận tội trước tòa là đã giết người bạn trai nặng 120 pounds (hơn 54kg) bằng cách ngồi đè lên người, khiến ông này ngạt thở mà chết.

Giới hữu trách nói rằng bà Windi C. Thomas, 44 tuổi, có lúc từng là người làm việc chăm sóc tại gia, thỏa thuận dàn xếp với công tố viện để nhận tội là đã giết ông Keeno Butler, 44 tuổi. Theo thỏa thuận, bà Thomas sẽ bị tuyên án từ 18 đến 36 năm tù.

Bà Windi Thomas khi ra tòa. (Hình: Twitter)

Phiên tòa xử vụ này dự trù khởi sự vào tuần tới. Gia đình của nạn nhân bày tỏ sự thất vọng vì muốn có hình phạt nặng hơn.

Bản tin của tờ báo địa phương Erie Times-News ở Pennsylvania tường thuật rằng bà Thomas khai với các điều tra viên là bà uống rượu cả ngày hôm đó, rồi rời nhà để đi mua cocaine. Khi trở về nhà, bà này ngồi trên chiếc ghế dài, tay cầm con dao, và có lúc không hiểu vì lý do gì đã cắt vào tay ông Butler.

Bà Thomas nói với cảnh sát rằng ông Butler giận dữ vào bếp, bẻ một chân ghế rồi cầm ra định đánh bà. Bà kể là bà giằng được chân ghế từ ông này và dùng nó đập vào đầu nạn nhân. Trong lúc hai người vật lộn với nhau, bà Thomas ngồi được lên người bạn trai.

Một lúc sau, bà Thomas gọi điện thoại cấp cứu 911, báo cáo có người chết trong nhà.

Kết quả giảo nghiệm tử thi nói rằng đây là “một vụ sát nhân gây ra bởi tình trạng ngạt thở vì bị thương tích ở cổ, xương sống bị ép chặt, và có vết thương nơi đầu.”

Luật sư Mark Del Duca, đại diện cho bà Thomas, nói rằng thân chủ mình không có ý định giết nạn nhân mà chỉ vì bà “té xuống, rồi lỡ đè lên người nạn nhân.”

Công tố viện cho hay bà Thomas cũng lấy dao đâm vào tay ông Butler và dùng chân bàn quất liên tiếp vào đầu ông này. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT