Thursday, March 28, 2024

Perris: 13 anh em bị cha mẹ đày đọa đang tận hưởng tự do

PERRIS, California (NV) – 13 thanh thiếu niên được cứu thoát khỏi cảnh giam cầm và đày đọa của cha mẹ đang tận hưởng sự tự do mới của mình, theo tin của ABC News.

Hồi Tháng Giêng, cảnh sát lục soát căn nhà của hai vợ chồng Louise và David Turpin ở Perris, California và phát hiện ra 13 anh em thiếu dinh dưỡng, một số em bị xiềng vào bàn ghế.

Các em bị nhốt trong nhà, không biết gì về thế giới bên ngoài cho đến khi một em gái 17 tuổi trốn thoát được ra ngoài rồi gọi cho cảnh sát.

Hai ông bà Turpin đang ngồi tù vì rất nhiều tội, trong đó có đày đọa và làm nguy hiểm tính mạng trẻ em.

Biện lý Jack Osborn cho biết: “Tôi nghĩ điều mà các em thích nhất là có phòng ngủ mới, được chọn mền gối riêng của mình. Các em còn có tủ quần áo riêng của mình, được sử dụng nhà tắm thoải mái và điều tốt nhất là được đi ra ngoài tự do.”

Bảy anh em lớn tuổi nhất, từ 18 đến 29 tuổi, vừa xuất viện ở bệnh viện Corona Medical Care Center vào hôm Thứ Năm, 15 Tháng Ba và đang ở trong một căn nhà dưới sự chăm sóc của tiểu bang. Sáu anh em còn lại thì được chia ra ở trong hai căn nhà.

Các anh em lớn tuổi đang được trải nghiệm nhiều điều mới như học nấu ăn và được ăn thử món ăn của người Mễ Tây Cơ. Các em cũng đang chăm sóc tốt cho con chó của gia đình.

Biện lý Osborn cho biết thêm: “Các em rất vui, tính tình rất tốt và biết quan tâm đến nhau. Tôi rất mừng vì các em biết dựa vào nhau, biết giúp đỡ lẫn nhau để sống. Tôi nghĩ là những năm không tốt vừa qua đã dạy cho các em được điều đó.”

Biện lý Osborn còn cho biết những anh em lớn tuổi của gia đình Turpin đã liên lạc với các em của mình qua Skype và hy vọng rằng gia đình sẽ sớm đoàn tụ. (TL)

Đơn xin việc của Steve Jobs bán được gần $175,000

MỚI CẬP NHẬT