Wednesday, April 24, 2024

Phá cửa, trộm đồ, ném chó từ tầng thứ bảy xuống đất

SAN FRANCISCO, California (NV) – Dịch phá cửa xe trộm đồ ở thành phố San Francisco đã trở nên tồi tệ hơn vào cuối tuần qua sau khi xảy ra việc một người đàn ông phá cửa xe trong tòa nhà dùng làm bãi đậu và ném một con chó loại Chihuahua từ tầng thứ bảy xuống đất, theo tin cảnh sát.

Lúc đầu, không ai biết rõ tại sao con chó tên Dunky, 4 tuổi, này nằm chết ngoài lề đường trưa ngày Thứ Bảy, bên ngoài Stockton Street Tunnel gần đường Sutter Street, theo bản tin của tờ báo địa phương San Francisco Chronicle.

Chủ con chó Dunky thấy nó nằm chết khi trở lại nơi đậu xe gần Union Square vào lúc khoảng 2 giờ chiều.

Lúc đầu, ông nghĩ con chó cưng của mình trốn ra khỏi xe và sau đó lọt ra ngoài lan can, rơi xuống đất chết.

Nhưng các điều tra viên, khi đến nơi, đã khám phá ra điều ghê gớm hơn.

Họ thấy trong xe đầy mảnh kiếng bể và vết máu. Hộc xe bị lục lọi tung tóe. Các vệt máu dẫn từ chiếc xe ra tới ngoài lan can.

Hình ảnh có được từ máy thu hình sau đó cho thấy Wakeen Best, 35 tuổi, sống ở San Francisco, một người không xa lạ gì với cảnh sát thành phố, đã phá cửa xe và ném Dunky xuống đường.

Cảnh sát bắt giữ Best tại ngã tư đường Polk và Bush hôm Chủ Nhật về tội tình nghi trộm, tàn ác với súc vật, giữ đồ vật bị trộm cắp, mang võ khí trong người, phá phách và vi phạm các quy định trong thời gian quản chế, theo SF Chronicle.

Best hiện bị giam mà không được quyền đóng tiền tại ngoại hậu tra.

Vụ này xảy ra trong lúc có ‘dịch’ phá cửa xe trộm đồ ở thành phố San Francisco.

Kẻ trộm lấy cả bình đựng tro cốt, nhạc cụ của nhạc sĩ, giầy của lực sĩ Olympic. Nhưng ném chó từ tầng thứ bảy một tòa nhà xuống dưới đường đánh dấu mức độ tệ hại mới trong tình trạng không mấy sáng sủa này. (V.Giang)

Kẻ trộm ở Florida bị bắn chết khi đột nhập nhà nữ quan thuế

MỚI CẬP NHẬT