Thursday, April 18, 2024

‘Tâm Thiện’: Vô gia cư, giúp người, được trả ơn

PHILADELPHIA, Pennsylvania (NV) – Cô Kate McClure, 27 tuổi, người từng được một cựu chiến binh vô gia cư tên Johnny Bobbitt Jr. giúp đỡ hồi tháng trước khi xe cô bị hết xăng lúc đang lái đến Philadelphia hồi tháng trước, qua trang mạng GoFundMe, vừa gây quỹ được hơn $100,000 cho người cựu chiến binh Thủy Quân Lục Chiến.

Tường thuật của báo The Philadelphia Inquirer cho biết, cô McClure đang lái trên xa lộ I-95 về hướng Philadelphia để gặp một người bạn thì xe hết xăng.

Cô McClure, nhân viên của Bộ Giao Thông New Jersey, dừng lại gần một lối ra xa lộ vào lúc 11 giờ đêm và trơ trọi chỉ có một mình. Cô liền gọi cho bạn trai là ông Mark D’Amico, 38 tuổi, người cho biết là sẽ đến tìm cô.

Lúc đó thì ông Bobbitt Jr. xuất hiện, bảo cô ngồi yên trong xe, khóa cửa lại, ông sẽ dùng số tiền $20 duy nhất để đi mua xăng cách đó vài khu phố, và không quên trấn an cô: “Tôi sẽ trở lại, cô cứ tin tôi.”

Theo ông D’Amico, cô McClure gọi cho ông sau đó 10 phút và cho biết “ông ấy đã mang xăng đến.”

Người ta nói rằng ông Bobbitt Jr là người vô gia cư thường thấy ngồi đọc sách trên hàng rào ở lối ra xa lộ.

Cô McClure không có sẵn tiền để trả lại cho ông Bobbitt Jr. nhưng hứa sẽ mang trả sau và ông Bobbitt Jr. tin lời cô.

Ngày hôm sau cô McClure và ông bạn trai trở lại và hoàn trả số tiền, không quên tặng ông mấy đồ ấm mùa Đông, nón và găng len.

Bạn bè ông Bobbitt Jr. cho biết ông ấy là người có “tâm tốt” và là người có kỹ năng cấp cứu và có triển vọng để học thành bác sĩ. Tuy nhiên, cuộc sống quân ngũ khiến ông đi vào con đường sa đọa với hút xách và túng thiếu tiền bạc.

Theo cô McClure, ý tưởng quyên tiền trên GoFundMe đến với cô khi cô và bạn trai nghĩ đến việc giúp ông Bobbitt Jr có cơ hội thay đổi cuộc đời. (TP)

MỚI CẬP NHẬT