Thursday, March 28, 2024

Phụ nữ từng giết con gái bị tàn tật, chết hai ngày trước khi vào tù

CHICAGO, Illinois (NV) – Một phụ nữ dự trù sẽ phải trình diện nhà tù hôm Thứ Hai này về tội giết đứa con gái tàn tật, tìm thấy chết tại nhà và cảnh sát cho hay bà này có thể đã tự tử.

Nguồn tin của tờ báo địa phương Chicago Tribune nói rằng bà Bonnie Liltz, 57 tuổi, thấy chết trong căn chung cư ở thành phố Schaumburg vào chiều tối ngày Thứ Bảy, theo giới hữu trách. Đây cũng là nơi vào năm 2015 bà cho đứa con gái nuôi của mình, Courtney, 28 tuổi, uống thuốc quá liều khiến dẫn tới cái chết.

Bà Liltz sau đó nói rằng bà lo sợ về tương lai của đứa con gái tật nguyền trong khi bà có những vấn đề về sức khỏe của riêng mình.

Ông Tom Glasgow, luật sư của bà Liltz, hôm Chủ Nhật nói rằng: “Đây là một kết cuộc thê thảm. Bà không muốn phải chết trong tù.”

Cảnh sát thành phố Schaumburg cho hay họ đến căn chung cư để điều tra sau 6 giờ chiều theo lời yêu cầu của thân nhân vốn không nghe tin tức gì từ bà này kể từ tối Thứ Sáu, tờ Chicago Tribune cho hay.

Bà Liltz nhận tội giết con và bị bản án 4 năm tù dù rằng công tố viện đề nghị bà chỉ bị án treo.

Bà Liltz nhận Courtney làm con nuôi khi còn nhỏ, người không thể tự đi hay ăn uống và luôn luôn cần sự giúp đỡ.

Những người biết bà Liltz trong thời gian nuôi con gái Courtney đều ngợi khen bà về sự hy sinh và nỗ lực chăm sóc con. Tuy nhiên, với sức khỏe của chính cá nhân bà ngày càng yếu đi, vì những hậu chứng bệnh ung thư trước đây, bà ngày càng trở nên lo sợ viễn ảnh con gái mình phải giao cho người khác trông nom, cũng theo tờ Chicago Tribune. (V.Giang)

Dân Chủ hủy họp ở Tòa Bạch Ốc vì bị TT Trump tấn công qua Twitter

MỚI CẬP NHẬT