Friday, March 29, 2024

San Diego: Ði cắm trại, bị người vô gia cư dọn vào nhà

SAN DIEGO, California (NV) – Một chủ nhà ở khu College Area tại San Diego mới đây đã bàng hoàng khi trở về nhà sau chuyến đi cắm trại bởi nhận ra có các dấu hiệu cho thấy người lạ từng vào ở trong nhà.

Ông Bill Yogerst rời khỏi căn nhà trên đường Catoctin Drive vào trưa hôm Thứ Bảy tuần trước để đến nơi cắm trại. Sang sáng ngày Thứ Hai, ông nhận được điện thoại của người ở cùng nhà, vốn đã đi vắng trước đó và vừa về nhà, nói rằng cửa dẫn vào sân nhà bị hư hại.

Bên trong nhà, ông Yogerst khám phá ra nhiều điều khác làm ông vừa sợ vừa giận.

“Có đất cát dơ trong phòng tắm. Họ tiểu tiện vung vãi trong bồn cầu. Họ ăn thức ăn và uống bia của tôi trong tủ lạnh,” theo lời ông Yogerst.

Hình ông chụp cho thấy tô súp ăn bỏ dở, các chai bia uống bỏ bừa bãi trên bàn. Ông cũng thấy có đôi giày và quần áo không phải của mình.

Và khắp nhà ông, các món đồ thấy được sắp xếp theo kiểu lạ lùng, tựa như các trang thờ.

“Điều đó làm cho tôi nổi da gà,” ông Yogerst cho biết.

Cảm giác đó tiếp tục thấy khi ông vào trong phòng ngủ của mình.

“Giường tôi lộn xộn bừa bãi. Khăn phủ giường kéo xuống, gối xếp không theo thứ tự nào. Tôi biết là họ đã ngủ trên giường của tôi… Một điều làm tôi giận dữ và cảm thấy bị xâm phạm,” cũng theo ông Yogerst.

Lối dẫn vào căn nhà có kẻ lạ tự tiện vào ở. (Hình: KGTV)

Hàng xóm cho hay họ nhìn thấy hai người vô gia cư trên lối đi dẫn vào nhà ông Yogerst hôm Chủ Nhật.

Ông Yogerst cho rằng kẻ lạ tìm thấy chiếc chìa khóa phụ ông giấu ngay cửa và cứ thế vào nhà.

Ông nói trong hai năm qua ngày càng có nhiều người vô gia cư kéo tới khu xóm của ông.

“Một số nhà thờ quanh đây có chương trình cung cấp thực phẩm cho người vô gia cư. Điều này cũng tốt nhưng cũng khiến có nhiều người kéo tới,” ông Yogerst nói.

Hàng xóm nói rằng một trong các nghi can là một phụ nữ da đen, cao 5 feet 5, tóc nhuộm màu cam sáng chói. (V.Giang)

Mời độc giả xem “Đài tưởng niệm quốc gia Mount Rushmore”(Phần 1)

MỚI CẬP NHẬT