Friday, March 29, 2024

San Diego có toilet $2 triệu trong khi thiếu nhà vệ sinh công cộng

SAN DIEGO, California (NV) – Thành phố San Diego hồi năm 2014 xây dựng một kiến trúc đẹp mắt tại khu bến cảng du lịch, thiết kế theo ý tưởng của cuốn truyện ăn khách “Jonathan Livingston Seagull” xuất bản năm 1970, nói về một chú hải âu muốn mình trở thành đặc biệt.

Theo nhật báo The Los Angeles Times, kiến trúc này chẳng qua chỉ là một nhà vệ sinh và chi phí xây dựng tốn đến $2 triệu.

Hồi mới xây, kiến trúc này được hoan nghênh như là một điểm son mới, giúp gây thêm ấn tượng đối với du khách đến khu bến cảng.

Nhưng nay, dịch viêm gan A bùng phát làm 20 người chết và hơn 500 người khác lâm bệnh, khiến có vài người thắc mắc liệu ưu tiên của thành phố là tạo thêm ấn tượng hay xây thêm nhiều nhà vệ sinh công cộng.

Bệnh viêm gan lan tràn do thiếu điều kiện vệ sinh, đặc biệt trong số người vô gia cư ngày mỗi đông nhưng không có nơi làm vệ sinh thích hợp.

Cuộc khủng hoảng kéo dài suốt nhiều năm đưa đến đòi hỏi xây thêm nhà vệ sinh nhưng giới chức thành phố bác bỏ lấy lý do tốn kém, trong khi lại dự trù tiến hành kế hoạch “North Embarcadero Visionary Plan” trong đó có nhà vệ sinh “hải âu.”

Theo San Diego Unified Port District (SDUPD), cơ quan giúp trả chi phí xây dựng nhà vệ sinh thẩm mỹ này nằm cạnh cầu tàu Broadway Pier, được mở cửa vào năm 2014, mang tên “Birds’ Words” có nghĩa là “Lời của Chim.”

Cấu trúc rộng 816 sqft nằm biệt lập này do nữ nghệ nhân Pae White ở Los Angeles thiết kế.

Cũng theo hồ sơ của SDUPD, bà White hồi năm 2011 trúng hợp đồng trị giá $125,000 cho việc cung cấp thiết kế và cố vấn cho dự án. (TP)

MỚI CẬP NHẬT