South Carolina: Nghi can bắn chết 9 người trong nhà thờ bị kết tội

CHARLESTON, South Carolina (NV) – Một bồi thẩm đoàn hôm Thứ Năm kết tội nghi can Dylann Roof tổng cộng 33 tội liên bang trong vụ thảm sát 9 người trong một nhà thờ của người Mỹ gốc Châu Phi ở Charleston, South Carolina, hồi năm ngoái, theo CNN.

Trong phiên xử sắp tới, được dự trù tiến hành vào Thứ Ba, 3 Tháng Giêng, 2017, các bồi thẩm viên sẽ quyết định đề nghị án tử hình hoặc chung thân đối với nghi can 22 tuổi này.

Các bồi thẩm viên bắt đầu thảo luận chiều Thứ Năm, sau khi các luật sư đại diện cho nghi can đưa ra các lập luận bào chữa.

Sau khi vừa bắt đầu thảo luận, bồi thẩm đoàn đòi xem lại đoạn video mà trong đó nghi can Roof thú nhận với hai nhân viên FBI. Ðặc biệt, bồi thẩm đoàn muốn xem đoạn mà nghi can nói không chắc đã giết bao nhiêu người.

Nghi can Roof, một người tự xưng là người da trắng cực hữu, năm ngoái thú nhận thực hiện vụ thảm sát ở nhà thờ Emanuel African Methodist Episcopal Church.

“Anh ta phải chịu trách nhiệm cho mỗi viên đạn bắn ra,” ông Nathan Williams, công tố viên liên bang, nói với bồi thẩm đoàn, và nhấn mạnh thêm đó là biểu hiện sự thù ghét của nghi can.

“Các giáo dân không thể thấy được sự thù ghét trong tâm khảm của nghi can,” ông Williams nói. “Nghi can ngồi, chờ cho đến khi các nạn nhân không để ý, và hành động.”

Thành viên gia đình nạn nhân khóc khi nghe ông Williams nói.

Ông David Bruck, luật sư bào chữa cho nghi can, nói những gì ông Williams nói về sự kiện là chính xác.

“Tại sao? Tại sao Dylann Roof làm điều này?” ông Bruck nói. “Có gì để giải thích được không?”

Ông Bruck yêu cầu bồi thẩm đoàn “nhìn xa hơn nữa” và đặt câu hỏi: “Có chuyện gì khác trong câu chuyện này không?”

Các công tố viên trình bày rằng nghi can Dylann Roof là một kẻ giết người “lạnh lùng và tính toán.”

Mời độc giả xem video: Tòa Bạch Ốc cho rằng ông Trump biết về vụ tấn công tin tặc Nga trước bầu cử

Các bồi thẩm viên cũng chứng kiến một nhân chứng có con trai chết trong vụ thảm sát khóc ngay trong tòa. Họ cũng nghe nhân viên FBI đọc một số lời do nghi can viết mang đầy tính kỳ thị chủng tộc. Và học cũng xem băng video, cho thấy nghi can cười sau khi thừa nhận giết các nạn nhân.

Phía bào chữa không đưa ra bất cứ nhân chứng nào, và nghi can Roof cũng không đưa ra lời khai.

Trong một thông cáo, bà Nikki Haley, thống đốc South Carolina, nói: “Tôi hy vọng những người sống sót, các gia đình, và người dân South Carolina, có thể cảm thấy bình an vì công lý đã được thực hiện.”

Trong thư khen ngợi quyết định của bồi thẩm đoàn, Southern Poverty Law Center nói rằng nghi can Roof “đại diện khuôn mặt hiện tại của tình trạng khủng bố nội địa, đó là, người quá khích hành động một mình, sau khi bị nhồi sọ trên Internet, và trở thành quá khích.”

“Khi truy cập cụm từ ‘người da đen đối với người da trắng,’ nghi can khám phá hàng đống thông tin tuyên truyền của người da trắng cực hữu. Khác với trước đây, loại thông tin này bây giờ được tìm thấy một cách dễ dàng, chỉ cần vài cú gõ trên bàn phím, của bất cứ ai, bất cứ đâu, nếu chỉ cần vào Internet,” ông Richard Cohen, chủ tịch của trung tâm, cho biết. “Những lập luận chứng minh những tuyên truyền này là dối trá lại không bao giờ hiện lên trang đầu của máy điện toán. Ðó là một vấn đề mà chúng ta phải giải quyết.”

Ngoài 33 tội liên bang, nghi can Dylann Roof còn bị truy tố chín tội giết người và các tội khác tại tiểu bang South Carolina. (Ð.D.)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT