Friday, April 19, 2024

Thanh niên Tân Tây Lan sang Mỹ tìm thiếu nữ 14 tuổi, mang theo dao và hơi cay

GOOCHLAND, Virginia (NV) — Người thanh niên mặc chiếc áo đen có mũ trùm đầu, nói qua cánh cửa với bà chủ nhà là anh cần sự giúp đỡ và đã đi nhờ xe khoảng 30 dặm mới tới được nơi này.

Nhưng cảnh sát cho biết, thật ra anh Troy George Skinner này đã đi một quãng đường xa hơn như vậy rất nhiều.

Theo Washington Post, cảnh sát trưởng James Agnew ở quận Goochland County, tiểu bang Virginia, hôm Thứ Hai 26 Tháng Sáu nói với báo chí rằng người thanh niên 25 tuổi, quê quán ở Tân Tây Lan, đã phải vượt hàng ngàn dặm đường mới đến được cửa nhà này.

Anh Skinner đổi ba chuyến máy bay để từ Tân Tây Lan tới Washington D.C. hôm 20 Tháng Sáu. Ngày hôm sau đó, anh lên xe đò Greyhound để đến Richmond, tìm đến nhà thiếu nữ 14 tuổi quen qua Internet.

“Đây không phải là sự ngẫu nhiên,” cảnh sát trưởng Agnew tuyên bố trong cuộc họp báo.

“Đây không phải là việc nổi hứng bất ngờ. Đây là điều được tính toán kỹ lưỡng.”

Theo ông Agnew, trước khi tới nhà cô gái ở Goochland vào trưa ngày Thứ Sáu tuần trước, anh Skinner ghé vào tiệm Walmart để mua một con dao. Trong túi quần của anh ta, cảnh sát cũng tìm thấy bình xịt hơi cay. Và trong túi đeo lưng là cuộc băng keo “duct tape”, có thể dùng vào nhiều việc, kể cả bịt miệng hay quấn cột chân tay.

Bà mẹ, người được cảnh sát dấu tên, lúc đó đang sơn trong nhà cùng hai cô con gái. Một người con gái 14 tuổi của bà đã quen với Skinner trên Internet khoảng 3 hay 4 tháng trước, qua app text và voice cho giới chơi game điện tử tên là Discord.

Cảnh sát trưởng Agnew nói rằng cô gái muốn chấm dứt việc giao thiệp nhưng Skinner nhất định không chịu.

Khi bà mẹ không chịu mở cửa cho anh Skinner vào nhà, anh ta dùng tảng xi măng ngoài vườn đập vào cửa căn phòng hầm.

Bà này đứng trong nhà la lên, cảnh cáo rằng mình có súng. Nhưng Skinner đi lên tầng trên và dùng đá đập vào cửa kính rồi cho tay vào trong để mở khóa.

Bà mẹ cô gái cảnh cáo lần nữa và bóp cò súng khi anh Skinner sắp mở được cửa.

Skinner bị trúng hai phát đạn, một viên vào cổ, theo cảnh sát.

Cảnh sát trưởng Agnew hôm Thứ Hai cho hay anh Skinner sẽ sống sót.

Anh Skinner bị truy tố phá cửa vào nhà và mang theo võ khí với ý định gây án hình sự. Cơ quan FBI cũng được yêu cầu điều tra là Skinner có phạm tội nào theo luật liên bang hay không. (V.Giang)

Tối Cao Pháp Viện duy trì lệnh cấm tới Mỹ của TT Trump

MỚI CẬP NHẬT