Wednesday, April 17, 2024

Thực khách hào sảng, ăn một bữa $769, cho ‘tip’ $2,000

CHICAGO, Illinois (NV) – Trong khi hầu hết thực khách thường cho tiền “tip” nhà hàng khoảng 20%, có một người đàn ông cho tiền này tới 260% sau khi ăn ở nhà hàng Boka, Chicago, Illinois, hôm Chủ Nhật.

Theo nhật báo The Chicago Tribune, người đàn ông này, cư dân Seattle, Washington, ban đầu để tiền “tip” $300, sau khi trả $769 cho một bữa ăn (tương đương 39%).

Sau đó, ông bước vào nhà bếp, và đưa cho tất cả 17 nhân viên, mỗi người một tờ $100, khen ngợi họ phục vụ tốt và nấu ăn ngon.

Tất cả nhân viên đều tròn xoe mắt, hỏi tên ông, và chỉ được cho biết là “Mike.”

“Thật là tuyệt vời khi có một chuyện xảy ra bất ngờ và hiếm hoi như vậy, và có một người trân trọng việc làm của chúng tôi,” ông Jon Leopold, quản lý nhà hàng, nói với Chicago Tribune. “Đây không phải là tiền, mà là bước vào nhà bếp, khen món ăn ngon, và điều này rất quan trọng đối với các đầu bếp vì họ cảm thấy được trân trọng.”

Một phát ngôn viên của nhà hàng cho biết ông “Mike” và năm người nữa ăn tối trước khi tham dự một chương trình văn nghệ.

Trong khi nhân viên nhà hàng từng được cho tiền “tip” hơn 20%, hoặc tất cả nhân viên nhà bếp mỗi người được mua cho một ly bia, hoặc một ly rượu, đây là lần đầu tiên họ được một lần tiền “tip” lên đến $2,000.

“Rõ ràng đây là một sự kiện hiếm hoi và tôi nghĩ là ai cũng vui vẻ,” đầu bếp Brianna Meyers nói. “Tôi chưa bao giờ thấy chuyện này trước đây.” (Đ.D.)

California có tám thành phố ô nhiễm nhất nước Mỹ

MỚI CẬP NHẬT