Friday, March 29, 2024

Thương cảm phụ nữ ăn cắp vì đói, cảnh sát dùng tiền túi giúp đỡ

HILLSBOROUGH, North Carolina (NV) – Cảnh sát North Carolina nhận báo cáo có vụ lấy cắp đồ trong siêu thị tại một địa phương, khi đến nơi họ khám phá thấy một bà mẹ đang trong hoàn cảnh vất vả khó khăn để nuôi sống gia đình.

Theo trang mạng bbc.com, người phụ nữ bị tình nghi lấy cắp đồ của siêu thị Food Lion ở Hillsborough, được biết không có gì ăn từ ba ngày qua.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Facebook, Sở Cảnh Sát Hillsborough viết rằng, hai cảnh sát viên Keith Bradshaw và Candace Spragins đến nhà nghi can, nơi đương sự trả lại số đồ ăn trị giá $36 mà bà lấy cắp cho chính bản thân và con bà.

Bài viết thêm: “Đây không phải là một tội xuất phát từ lòng tham mà do từ nhu cầu của một người mẹ đang cố tìm cách nuôi sống con mình.”

Cảnh sát viên Bradshaw nhìn vào tủ lạnh trong nhà nghi can và thấy hoàn toàn trống không.”

Hai cảnh sát viên liền quyết định giúp vơi bớt nỗi khó khăn của người phụ nữ bằng cách bỏ tiền túi $104 và mua thực phẩm cho mẹ con người phụ nữ.

Trả lời phỏng vấn của đài WRAL ở địa phương, người phụ nữ nói: “Tôi phải ăn cắp thức ăn vì quá tuyệt vọng, tôi rất tiếc phải làm như vậy vì con tôi quá đói.”

Trung Úy Andy Simmonds của Sở Cảnh Sát Hillsborough nói: “Tôi quyết định đưa bài này lên Facebook vì đây là những việc làm tốt, cần được chia sẻ với người khác.”

Bài viết nhận được 2,000 phản hồi, trong đó đa số ca ngợi các cảnh sát viên về lòng “tử tế” và “thương cảm” của họ.

Tuy vậy, người phụ nữ vẫn bị truy tố về tội trộm đồ trong siêu thị. Hiện bà đang chờ ngày để ra hầu tòa. (TP)

Hành khách phát giác chồng ngoại tình, phi cơ phải hạ cánh khẩn cấp

MỚI CẬP NHẬT