Saturday, April 20, 2024

Thủy thủ Mỹ trộm lựu đạn, vứt bỏ bên lề đường, bị bắt

SAN DIEGO, California (NV) – Một thủy thủ Mỹ hôm Thứ Ba bị cáo buộc tội trộm 20 trái lựu đạn từ chiếc khu trục hạm USS Pinckney ở San Diego, nhưng sau đó bỏ lại phần lớn các trái lựu đạn này bên lề đường.

Aaron Booker, 31 tuổi, một hạ sĩ quan Hải Quân, gốc ở thành phố Waukegan, Illinois, có thể bị án 10 năm tù và bị phạt $250,000 về tội tàng trữ chất nổ đánh cắp, theo bản tin hãng thông tấn UPI.

Giới hữu trách mở cuộc điều tra Booker hôm Thứ Sáu khi một nhân viên cảnh sát đang trên đường về nhà, thấy một ba lô quân sự để trên hàng rào dọc theo xa lộ liên bang I-15 ở vùng Tây Bắc tiểu bang Arizona. Khi người này nhìn vào bên trong thì thấy 18 trái lựu đạn và một bảng tên của Booker.

Khi đó Booker đang đóng ở Great Lakes, tiểu bang Illinois và bị cơ quan an ninh Hải Quân Mỹ bắt giữ.

Các công tố viên cho hay trong thời gian phục vụ trong kho võ khí trên chiến hạm USS Pinckney ở San Diego, từ Tháng Mười Một 2016 tới Tháng Giêng, 2017, Booker đã lấy cắp các trái lựu đạn này, theo UPI.

Hiện chưa rõ tại sao ba lô với lựu đạn lại thấy nằm bên đường xa lộ I-15 ở Arizona. Tuy nhiên Booker thú nhận dùng con đường này khi đến nhiệm sở mới ở Illinois hồi đầu Tháng Ba.

Giới hữu trách hiện vẫn còn tìm kiếm hai quả lựu đạn còn lại, cũng theo UPI. (V.Giang)

Nhiều chợ Trader Joe’s ở Nam California bị cướp

MỚI CẬP NHẬT