Saturday, April 20, 2024

Tìm ra phụ nữ bí ẩn trong vụ nhấn chuông nhà lúc đêm khuya ở Texas

HOUSTON, Texas (NV) – Khoảng một tuần sau khi xảy ra vụ có một phụ nữ bí ẩn bấm chuông cửa mấy căn nhà lúc đêm khuya ở khu vực gần Lake Conroe, gây nhiều bàn tán xôn xao, giới chức công lực nay xác nhận người này là nạn nhân của tình trạng bạo hành gia đình, theo bản tin của tờ báo địa phương Houston Chronicle.

Câu chuyện bắt đầu khi một người ở trong khu Sunrise Ranch, nằm cách Houston chừng 54 dặm về phía Bắc, bị đánh thức lúc khoảng 3 giờ sáng ngày 24 Tháng Tám vì tiếng chuông gọi cửa. Khi ông này ra mở cửa kẻ bấm chuông đã biến mất.

Khi coi lại hình ảnh thu được trong camera bảo vệ an ninh, ông này thấy một phụ nữ chỉ mặc chiếc áo thun, tay phải có vẻ bị còng. Văn phòng cảnh sát trưởng quận Montgomery County hôm Chủ Nhật công bố hình ảnh này và kêu gọi công chúng giúp tìm ra tung tích người phụ nữ trong hình.

Phát ngôn viên văn phòng cảnh sát trưởng quận Montgomery County, Trung Úy Scott Spencer, hôm Thứ Tư 29 Tháng Tám loan báo là họ đã biết người phụ nữ này là ai.

Theo ông Spencer, vào lúc 11 giờ 40 sáng ngày Thứ Tư, cảnh sát đã được yêu cầu đến một căn nhà ở đường Sunrise Pines, trong cùng khu Sunrise Ranch, vì có người trong nhà muốn tự tử.

Cảnh sát đến nơi, thì thấy một người đàn ông 49 tuổi trong nhà đã nổ súng tự sát.

Cảnh sát sau đó xác nhận được là người phụ nữ kia, 32 tuổi, sống chung với người đàn ông này trong căn nhà và là nạn nhân của tình trạng bạo hành trong gia đình.

Trung Úy Spencer chỉ nói rằng người phụ nữ hiện nay đang sống an toàn với gia đình của bà, nhưng không tiết lộ chi tiết nào khác.

Ông cũng nói rằng các điều tra viên sẽ tìm gặp để thẩm vấn bà này về việc bị bạo hành. Ông xác nhận là người phụ nữ có bị còng tay khi đi bấm chuông các nhà hàng xóm đêm đó. (V.Giang)

Bà mẹ 106 tuổi của TNS McCain sẽ tham dự lễ an táng con trai

MỚI CẬP NHẬT