Thursday, April 18, 2024

Bé trai 10 tuổi cám ơn cảnh sát bằng bánh doughnut

HOUSTON, Texas (NV) – Một bé trai 10 tuổi, em Tyler Carach, cùng mẹ dừng chân tại Houston, trong chuyến đi 10 ngày nhân dịp sinh nhật 10 tuổi của em, cám ơn và phân phát miễn phí bánh doughnut cho những cảnh sát viên nhằm bày tỏ lòng biết ơn, theo trang CBS News.

“Cám ơn cháu, cám ơn rất nhiều,” một cảnh sát viên nói với em Tyler Carach.

Em Tyler Carach nảy ra ý tưởng này tại Florida, tiểu bang em sinh sống, khi dùng tiền dành dụm để mua doughnut tặng bốn cảnh sát viên.

Em Tyler cho biết: “Điều này làm cháu vui vì cháu muốn cám ơn những ai giúp bảo vệ gia đình cháu.”

Khi được hỏi, cháu muốn tặng bao nhiêu bánh doughnut cho các cánh sát viên, cháu nói “Cho mọi cánh sát tại Hoa Kỳ,” dù rằng hiện nay có 900,000 cảnh sát viên.

Đến nay, em du lịch đến 24 tiểu bang trong 14 tháng. Tại Las Vegas, em cám ơn các cảnh sát viên và đội ứng cứu đầu tiên vì hành động anh hùng của họ sau vụ thảm sát tại Las Vegas vừa qua.

Tại thành phố Albuquerque, New Mexico, cảnh sát hát chúc mừng sinh nhật để cám ơn hành động này của em.

Mẹ em, bà Sheena Carach, là người dạy em phải biết sống rộng lượng và phóng khoáng. Em đã tặng 34,000 báng doughnut tính đến thời điểm hiện tại.

Mẹ em nói: “Nếu bạn mang hơi thở của lòng tốt vào thế gian, nếu bạn nói những lời tốt đẹp, nếu bạn hành xử đúng cách, những điều tốt lành sẽ đến với bạn.”

Bà Sheena nói thêm: “Tôi tận mắt chứng kiến nhiều người trưởng thành, cả nam và nữ, khóc vì hành động này. Họ thậm chí nói với tôi, rằng ‘bà không biết điều này ý nghĩa với chúng tôi thế nào.”

Tyler cũng cho biết, em hy vọng sẽ trở thành một cảnh sát viên khi lớn lên. Và khi ấy, có thể, một người lạ nào đó sẽ mang bánh doughnut tặng em. (Kh.L.)

Không quân Mỹ có thể chịu trách nhiệm trong vụ thảm sát Texas

MỚI CẬP NHẬT