Friday, March 29, 2024

Vợ chồng chủ nhà hơn 70 tuổi cùng nổ súng bắn trộm

HEMET, California (NV) – Một cựu tù nhân đang trong tình trạng quản chế, với nhiều tiền án, đã bị hai vợ chồng hơn 70 tuổi cùng nổ súng bắn bị thương khi định trộm nhà họ tại thành phố Hemet, ở vùng Nam California.

“Cách duy nhất để chặn cướp là bắn chúng khi chúng vào nơi đây,” theo lời ông Jeff Sagmeister khi nói với đài KABC 7.

Cảnh sát nói rằng một người đàn ông đột nhập vào căn nhà ở đường South State Street vào lúc sau nửa đêm ngày Thứ Ba.

Ông Jeff và bà Von Sagmeister, chủ căn nhà và đều ngoài 70 tuổi, ra khỏi phòng ngủ khi nghe có tiếng động.

Kẻ trộm núp trong phòng tắm và đánh ông Jeff ngay sau khi ông này mở cửa căn phòng.

Khi hai người đang vật lộn với nhau, bà Von Sagmeister chạy ra phòng khách và chụp lấy khẩu súng của mình.

Trong khi đó, ông chồng bà bắn được mấy phát đạn vào ngực kẻ gian.

Nhưng người này lại nhào về phía bà Von và đấm vào mặt bà, theo bản tin KABC 7.

“Khi ra đến hành lang, y đấm tôi té vào cái máy sưởi kia, và vợ tôi bóp cò khẩu súng lục Magnum .357,” ông Jeff Sagmeister

Kẻ gian bỏ chạy khỏi nhà. Cảnh sát đến nơi và lục soát khu vực chung quanh nhưng không thấy ai.

Chẳng bao lâu sau, cảnh sát nhận được tin có một người đang được điều trị tại bệnh viện ở Moreno Valley. Người này được chở tới bệnh viện Riverside University Health System, và cảnh sát xác nhận đây chính là người đột nhập vào căn nhà ở Hemet.

Cảnh sát cho hay nghi can là Dechawn Wallace, 27 tuổi, cư dân Moreno Valley. Họ cho biết người này nhiều lần phạm pháp vì các tội liên quan tới bạo động và đang trong thời gian quản chế vì tội trộm.

Wallace được điều trị vì mấy vết đạn nhưng không đe dọa đến tính mạng, và bị đưa vào nhà tù quận Riverside County sau đó. Wallace bị truy tố tội vi phạm quy định quản chế, đột nhập vào nhà, cướp của, đánh người cao niên.

Bà Von Sagmeister có vết bầm lớn trên mặt, trong khi ông Jeff bị bầm khắp mình mẩy.

Ông nói với đài KABC 7: “Điều tôi nhắn mọi người là phải võ trang. Nếu không võ trang thì chúng tôi đã không còn ở đây để nói chuyện hôm nay.”

Cảnh sát trưởng thành phố Hemet, ông Rob Webb, đổ lỗi cho các luật lệ của tiểu bang cho phép Wallace ra khỏi tù dù có nhiều tiền án.

“Đây là trường hợp điển hình về kẻ tốt bị gây hại bởi một cá nhân mà tiểu bang California không chịu giữ trong tù,” ông Webb nói. “Thật là không thể chấp nhận khi các quyết định cấp tiểu bang tiếp tục gây nguy hại cho cư dân ở các cộng đồng địa phương.” (V.Giang)

Mời độc giả xem phóng sự “Chuyện hậu trường thực hiện và phát hành báo Xuân Người Việt”

MỚI CẬP NHẬT