Friday, April 19, 2024

Phát hiện 11 xác trẻ sơ sinh trong một nhà quàn cũ

DETROIT, Michigan (NV) – Cảnh sát vừa khám một nhà quàn cũ ở Detroit, Michigan, hôm Thứ Sáu, 12 Tháng Mười, và phát hiện 11 xác trẻ sơ sinh giấu trên một trần nhà giả, USA Today cho biết, dựa theo báo cáo của cơ quan công lực thành phố.

Các xác này được phát hiện sau khi có người mật báo cho cảnh sát biết sự việc, xảy ra tại nhà quàn Cantrell Funeral Home, bị đóng cửa hồi Tháng Tư vì vi phạm luật tiểu bang.

Sau khi thấy thi thể của các em bé, cảnh sát tiểu bang Michigan dùng chó đánh hơi khám toàn bộ khu nhà, nhưng không phát hiện gì thêm, ông Brian Bowser, trung úy cảnh sát Detroit, nói.

“Chúng tôi có tên của một số em bé và sẽ tìm cách liên lạc với gia đình các em,” ông Bowser nói.

Ông cho biết chín thi thể để trong thùng giấy, hai thi thể khác để trong quan tài, nhưng không cho biết để trong trần nhà như thế nào, cũng như tuổi của các em.

Tuy nhiên, ông nói ông rất bực mình vì “sự nhẫn tâm” này, do một ai đó làm, bỏ các thi thể vào trong thùng giấy.

Một số em rõ ràng là qua đời ngay khi vừa lọt lòng mẹ, ông cho biết thêm.

Trần nhà giả, nơi giấu 11 thi thể trẻ sơ sinh. (Hình chụp từ màn hình đài WXYZ-TV)

Cảnh sát đang tìm cách nói chuyện với ông Raymond Cantrell, chủ của nhà quàn, ông Bowser nói.

“Rõ ràng, một nhân viên hoặc một ai đó biết chuyện này và biết ai giấu các thi thể vì một lý do nào đó,” ông Bowser nói thêm.

Công ty làm chủ nhà quàn này có văn phòng ở Eastpointe, Michigan, và có tên là Cantrell Funeral Services.

Khi cảnh sát gọi đến, nhân viên trực nói không có người chủ hoặc quản lý nào ở đó để trả lời.

Theo nhật báo The Washington Post, hồi Tháng Tư, thanh tra thuộc cơ quan phụ trách nhà quàn của tiểu bang phát hiện ba thi thể trong nhà quàn quá lâu, một để trong phòng ướp lạnh từ Tháng Giêng, và hai để trong quan tài.

Lúc đó, ông Cantrell nói rằng ông làm như vậy là “nhân đạo” vì vẫn chờ cho tới khi người nhà có đủ tiền trả thì ông sẽ mai táng.

Tuy nhiên, nhân viên tiểu bang không đồng ý với việc làm này, và thế là nhà quàn bị đóng cửa. (Đ.D.)

Mời độc giả xem bình luận “Giờ Giải Ảo: Căn bản kinh tế trong Thời Đảo Điên”(Phần 1)

MỚI CẬP NHẬT