Wednesday, April 24, 2024

Tù nhân chết đã mấy ngày, giám thị tưởng mùi cống rãnh

OTAY MESA, California (NV) – Một tù nhân bị giam trong nhà tù tiểu bang tại thành phố Otay Mesa đã chết được mấy ngày hồi Tháng Tư năm ngoái, trước khi các giám thị nhận ra điều này, theo bản báo cáo giảo nghiệm tử thi mới được công bố gần đây.

Các giám thị qua lại cứ nghĩ rằng đây là mùi cống rãnh xông lên. Trong khi đó, bạn tù cùng phòng với người này không muốn ai đến gần để lật tấm mền đang che thi hài của người tù tại trung tâm cải huấn Richard J. Donovan này, theo tờ báo địa phương San Diego Union-Tribune.

Và sau đó người ta mới biết về người tù này, hiện đang bị giam về tội sát nhân, liên quan đến cái chết của chính cha ông ta khi nhân viên công lực tìm thấy thi thể thối rữa của người cha được tìm thấy trong nhà, giấu dưới tấm nệm.

Văn Phòng Giảo Nghiệm Quận, trong bản báo cáo đưa ra hồi đầu tháng này, cho hay nguyên do đưa đến cái chết của tù nhân James Acuna “không được xác định rõ ràng” nhưng cho biết có thể người tù nhân 58 tuổi này, trong lần ở tù thứ ba, đã chết vì các nguyên nhân tự nhiên, tờ SD Union-Tribune cho hay.

Hồi năm ngoái, văn phòng cảnh sát trưởng cho hay ông Acuna chết được từ hai đến ba ngày trước khi giới hữu trách phát giác.

Bản báo cáo nói rằng có lúc mùi hôi từ phòng giam hai người này, ở tầng hai, đã khiến các tù nhân khác than phiền và nhân viên nhà tù yêu cầu xem xét có phải đây là vấn đề cống rãnh hay không.

Hiện vẫn chưa rõ vì sao các giám thị không biết về cái chết của Acuna, dù rằng vẫn có các cuộc điểm danh hàng ngày, kể cả một cuộc điểm danh trong đó đòi hỏi tù nhân phải đứng ở cửa phòng giam.

Bản báo cáo cũng không cho biết là bạn tù cùng phòng có liên hệ gì tới cái chết của Acuna hay không, cũng theo tờ SD Union-Tribune. (V.Giang)

Truy tố phó thống đốc và nhiều cán bộ ngân hàng nhà nước Việt Nam

MỚI CẬP NHẬT