Thursday, March 28, 2024

Tù nhân nhổ nước bọt vào giám thị, 2 tuần sau chết vì bị ‘dập não’

HUNTSVILLE, Texas (NV) – Một giám thị nhà tù ở Texas vừa bị bắt sau vụ một tù nhân từng nhổ nước bọt vào ông ta trước đó bị thiệt mạng vì dập não, theo tin từ giới hữu trách hôm Thứ Ba, 18 Tháng Chín.

Bản tin của tờ báo Houston Chronicle nói rằng cựu giám thị D’Andre Glasper bị truy tố hồi tháng này với tội danh hành hung khiến một tù nhân bị thiệt mạng khi đập đầu xuống sàn phòng tắm.

Tù nhân này chết chỉ hai tháng trước ngày mãn hạn.

Giới hữu trách nói rằng hai tuần trước khi thiệt mạng, tù nhân Gary Lesley Ryan, 58 tuổi, từng ở Dallas County, nhổ nước bọt vào giám thị Glasper khi có cãi cọ lúc điểm danh 8 giờ sáng ngày 30 Tháng Tám.

Để tránh sự việc trở nên trầm trọng hơn, ban quản đốc trại giam ra lệnh cho giám thị Glasper không đến gần tù nhân Ryan.

Tuy nhiên, giám thị Glasper đã không tuân hành lệnh này. Vì sau đó trong ngày, ông ta đến phòng giam đưa tù nhân Ryan đi tắm.

Giám thị Glasper sau đó khai rằng trên đường đến phòng tắm người tù nhân vùng vằng, trở nên hung hăng và có lời thóa mạ ông ta, khiến Glasper thấy cần phải dùng võ lực.

Giám thị Glasper khai khi vật tù nhân, đầu ông Ryan đập xuống sàn khiến ông ta bất tỉnh. Khi toán cấp cứu tới nơi thì thấy máu chảy chan hòa trên sàn phòng. Nạn nhân được đưa vào bệnh viện Memorial Hermann Hospital trong tình trạng nguy kịch.

Tù nhân Ryan được giải phẫu não, nhưng các bác sĩ không cứu được và ông ta chết hôm 12 Tháng Chín.

Cuộc điều tra về vụ này hiện đang được tiến hành và giới hữu trách chưa cho biết vì sao tù nhân Ryan lại cần có người dẫn đi tắm ngày hôm đó. (V.Giang)

Chủ Tịch Kim Jong Un của Bắc Hàn sẽ thăm Nam Hàn

MỚI CẬP NHẬT