Friday, March 29, 2024

Utah: Buồn phiền gia đình, lái phi cơ đâm vào nhà mình

PAYSON, Utah (NV) — Một người đàn ông ở Utah thiệt mạng sau khi lái một phi cơ phản lực dân sự loại nhỏ đâm vào căn nhà của mình, lúc đó có vợ và con trai ở bên trong, chẳng bao lâu sau khi ông bị bắt về tội bạo hành gia đình, theo nguồn tin cảnh sát hôm Thứ Hai 13 Tháng Tám.

Bản tin hãng thông tấn UPI nói rằng ông Duane Youd, 47 tuổi, là người duy nhất thiệt mạng trong vụ này. Vợ và con trai của ông thoát ra khỏi căn nhà mà không bị thương tích gì.

Trung sĩ Noemi Sandoval thuộc sở cảnh sát thành phố Payson nói với báo chí rằng ông Youd, một phi công nhiều kinh nghiệm, đã lấy chiếc phi cơ phản lực loại Cessna 525 Citation của một công ty xây cất nơi ông làm việc, lái về đâm vào nhà tại Payson, Utah, cách thành phố Salt Lake City khoảng 60 dặm.

Ông Duane Youd khi bị cảnh sát Payson, Utah, bắt giữ. (Hình: Payson Police Department)

Vụ này khởi sự vào tối Chủ Nhật khi ông Youd và bà vợ cùng đi ăn tại một nhà hàng để tìm cách có sự hòa giải.

Tuy nhiên, cuộc nói chuyện không thành công, vì các nhân chứng thấy ông Youd đánh vợ và kéo bà này vào chiếc xe pickup lái đi.

Bà vợ thoát ra được khỏi băng trước, leo vào thùng sau xe, trong lúc ông Youd lái chiếc xe vòng vèo và rồi bị cảnh sát chặn lại, bắt giữ về tội bạo hành gia đình.

Ông Youd sau đó đóng tiền thế chân để được tại ngoại hậu tra. Ông đi cùng với cảnh sát về nhà để lấy mấy món đồ rồi ra khỏi nhà khuya ngày Chủ Nhật.

Cảnh sát đang điều tra việc gì xảy ra từ lúc đó đến khi ông Youd lái phi cơ đâm vào nhà mình lúc rạng ngày Thứ Hai.

Người con trai riêng của ông Youd, Parker Youd, 17 tuổi, vốn không ở nhà khi cuộc tấn công xảy ra, nói với tờ báo The Salt Lake Tribune rằng anh ta biết cha mình có vấn đề khó khăn gia đình, nhưng không thấy có chỉ dấu gì cha mình sẽ hành động như vậy. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT