Thursday, April 18, 2024

California: Cha mẹ bị bắt vì xiềng xích và bỏ đói 13 đứa con

PERRIS, California (NV) – Một cặp vợ chồng ở Perris, California, vừa bị bắt vì bị tình nghi tra tấn và lạm dụng trẻ em sau khi cảnh sát phát hiện nhiều đứa con của họ bị xích vào giường trong môi trường hôi thối, theo nhật báo The Los Angeles Times, dựa theo nguồn tin giới chức công lực cho biết hôm Thứ Hai.

Sự việc được phát hiện hôm Chủ Nhật khi một trong những đứa trẻ, một cô gái 17 tuổi, trốn thoát được ra khỏi căn nhà và gọi 911 qua một điện thoại tìm thấy trong căn nhà, theo cảnh sát Perris cho biết.

Khi cảnh sát Perris và Riverside County gặp cô gái, cô trông có vẻ chỉ khoảng 10 tuổi và bị hốc hác, cảnh sát nói.

Trong căn nhà, cảnh sát thấy “nhiều trẻ em bị xích vào giường bằng dây xích và ổ khóa trong bóng tối với mùi hôi thối xung quanh,” tuyên bố của cảnh sát cho biết.

Em bé nhỏ nhất là 2 tuổi. Giống như em, 12 anh chị em khác trong nhà ở tuổi vị thành niên và suy dinh dưỡng, nhưng cảnh sát nhận thấy có bảy người là người lớn, tuổi từ 18 đến 29, cảnh sát cho biết.

Cảnh sát cung cấp thực phẩm và nước uống cho các đứa con của hai vợ chồng, những người nói rằng “họ bị bỏ đói,” trước khi đưa họ vào bệnh viện.

Cha mẹ của các em này, ông David Allen Turpin, 57 tuổi, và bà Louise Anna Turpin, 49 tuổi, bị bắt vào tù, với số tiền tại ngoại hậu tra là $9 triệu.

Hồ sơ công cộng cho thấy, cặp vợ chồng này làm chủ căn nhà không rõ nguồn gốc. Địa chỉ căn nhà nằm trong danh sách của Bộ Giáo Dục cho thấy đây là nơi tọa lạc của trường Sandcastle Day School, một trường tư dạy từ mẫu giáo đến lớp 12, khai trương năm 2011, và ông Turpin là hiệu trưởng.

Hồ sơ cũng cho thấy cặp vợ chồng ở căn nhà này từ năm 2010 và sống ở Texas nhiều năm trước khi đến California. Họ cũng khai phá sản hai lần, theo hồ sơ. (Đ.D.)

Quên dao mổ trong người bệnh nhân, bệnh viện ở Connecticut bị kiện

MỚI CẬP NHẬT