Thursday, March 28, 2024

Vợ chồng ở Utah để dành được $1,000, bị con trai 2 tuổi cắt nát

SALT LAKE CITY, Utah (NV) – Một cặp vợ chồng ở Utah nói đứa con trai 2 tuổi của họ cắt nát hơn $1,000 họ bỏ trong một phong bì để trả tiền vé xem các trận đấu trong mùa football của năm.

Theo bản tin của USA Today hôm Thứ Năm, 4 Tháng Mười, ông bà Ben và Jackee Belnap, cư dân Salt Lake City, mất một năm để dành số tiền mua vé xe các trận đấu của trường đại học University of Utah.

Bà Jackee viết cho USA Today rằng họ “cất số tiền này, $1,060, trong một tủ khóa kín, rồi sau đó bỏ vào một phong bì để trên bàn, để nhớ đem trả cho ông bà nội của Leo.”

Nhưng sau đó, phong bì biến mất, ông bà này nói với đài KSL-TV. Họ đi kiếm khắp nhà – ngay cả trong thùng rác – nhưng vẫn không thấy.

Sau đó không lâu, bà Jackee cầm thùng cắt giấy lên và nói: “Em nghĩ tiền ở trong này,” ông chồng nhớ lại lời người vợ nói.

Đứa con trai 2 tuổi của họ từng sử dụng thùng cắt giấy trước đây, qua sự hướng dẫn của cha mẹ, ông bà Belnap nói với đài KSL.

Và khi mở thùng cắt giấy ra, họ biết ngay, chính Leo cắt nát những tờ giấy bạc họ vất vả để dành được.

“Đúng thế, một đứa bé 2 tuổi cắt nát $1,060,” ông Ben tweet ra như vậy hôm Thứ Ba.

Phản ứng của cặp vợ chồng này là cười, rồi khóc một chút!

Điều may mắn là gia đình này có thể không mất số tiền. Họ cho biết có thể đem “số tiền nát” này đổi cho chính phủ.

Cơ quan in tiền thuộc Bộ Tài Chính có thể đổi tiền bị rách nát, rớt xuống nước, hoặc bị cháy, theo trang web của họ cho biết.

Nhưng tiến trình này phải mất từ sáu tháng đến ba năm, vẫn theo trang web cho biết.

Trước mắt, trong khi chờ đợi, bé Leo không được đụng vào máy cắt giấy nữa, bà Jackee nói. (Đ.D.)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT