Thursday, March 28, 2024

San Francisco: Xác chết không đầu trong hồ cá

SAN FRANCISCO, California (NV) – Một người hàng xóm thấy có điều gì bất thường hồi Tháng Sáu vừa qua khi không thấy người láng giềng tên Brian Egg dắt chó đi dạo và tưới cây trước cửa nhà ở San Francisco như thường lệ.

Ông này lại càng nghi ngờ hơn nữa khi thấy có hai người lạ ra mở cửa căn nhà của ông Egg tại đường 2289 Clara Street khi ông ghé vào hỏi thăm. Ông gọi báo cảnh sát, theo bản tin của tờ San Francisco Chronicle.

Khi cảnh sát tới nơi, hai người này nói với các cảnh sát viên rằng người đàn ông chủ nhà 65 tuổi đang đi nghỉ hè và họ trông nhà hộ.

Do vậy, mấy tuần sau đó, vào hôm 15 Tháng Tám, khi ông hàng xóm Scott Free thấy có người từ công ty tư nhân chuyên dọn dẹp các hiện trường xảy ra tội phạm đến nhà ông Egg, ông quá lo lắng và gọi 911.

Lần này, cảnh sát dẫn chó đánh hơi tới nơi.

Bên trong căn nhà của ông Egg, họ thấy có một thi thể không đầu trong hồ cá. Ông Egg hiện vẫn bị coi là mất tích và cảnh sát đang tìm hiểu phải chăng xác chết trong hồ chính là ông ta.

Văn phòng giảo nghiệm tử thi San Francisco đang tìm hiểu nguyên do gây ra cái chết. Tuy nhiên, xác chết đang trong tình trạng phân hủy nặng nề, ngay cả việc xác định giới tính cũng khó khăn.

Cảnh sát bắt giữ nghi can Lance Silva, 39 tuổi, về tội tình nghi trộm cắp, nhưng chưa có ai bị truy tố về tội sát nhân liên quan tới xác chết ở đường Clara Street. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT