Friday, March 29, 2024

Cha của nghi can giết ‘homeless’ cũng bị ‘homeless’

 


YORBA LINDA, Calif. (AP)Bản thân người cha của nghi can bị tình nghi giết những người “homeless” (vô gia cư) cũng là “homeless” và nói tuần trước con trai ông đưa cho xem một tấm hình của một nạn nhân như là một lời cảnh báo sự nguy hiểm đối với những người sống trên hè phố.








Ông Refugio Ocampo mô tả con trai mình, Itzcoatl Ocampo, bị tình nghi giết chết bốn người “homeless” tại Orange County mới đây. (Hình: AP Photo/Reed Saxon)


Ông Refugio Ocampo, 49 tuổi, nói với hãng thông tấn AP hôm Chủ Nhật là con ông thay đổi hoàn toàn sau khi đi lính Thủy Quân Lục Chiến và từ chiến trường Iraq trở về. Ông cho biết con trai ông bị ảo tưởng và trở nên không bình thường trong lúc tìm cách hội nhập trở lại cuộc sống.


Ông Refugio Ocampo cho biết ông bị mất việc, mất nhà, cuối cùng phải sống dưới gầm cầu trước khi tìm ra một nơi trú ẩn trong một chiếc xe vận tải lớn cũ kỹ mà ông giúp sửa chữa.


Người con trai 23 tuổi của ông, Itzcoatl Ocampo, bị bắt hôm Thứ Sáu vì liên quan đến một vụ giết hàng loạt bốn người đàn ông “homeless” kể từ Tháng Mười Hai năm ngoái.


Người cha nói rằng, hôm 11 Tháng Giêng, con trai ông đưa cho ông xem tấm hình của nạn nhân thứ nhất, bị giết hôm 20 Tháng Mười Hai.


“Ðây là điều đã xảy ra,” người cha thuật lại lời người con trai nói với ông.


“Con trai tôi rất lo lắng cho tôi. Tôi nói với nó ‘đừng lo, ba sẽ không sao. Không có chuyện đó đâu. Ba sẽ tìm ra một giải pháp nào đó. Tin ba đi,’” người cha nói.


Mặc dù ông Refugio Ocampo sống xa gia đình, cả hai cha con vẫn liên lạc thường xuyên. Ông gặp con cái mình hằng ngày, và bà vợ thường mang thức ăn đến cho ông, chỗ mà chiếc xe vận tải đậu tại Fullerton.


Người con trai, Itzcoatl Ocampo, từng sống với mẹ, cậu, người em trai và em gái trong một căn nhà mướn tọa lạc tại một nông trại ở Yorba Linda.


Ông Refugio Ocampo kể rằng ông tốt nghiệp luật tại Mexico, cùng vợ và con trai Itzcoatl đến Hoa Kỳ năm 1988 và sau đó trở thành công dân Mỹ. Ông từng làm quản lý một nhà kho và mua được một căn nhà ở Yorba Linda. Ông bị mất việc cách đây vài năm, mất hết tiền trong trương mục tiết kiệm và bị xiết mất nhà.


Itzcoatl Ocampo gia nhập Thủy Quân Lục Chiến Mỹ sau khi tốt nghiệp trung học năm 2006, thay vì vào đại học như người cha mong muốn. Năm 2010, Itzcoatl được giải ngũ, về nhà, chứng kiến cảnh gia đình ly tán, người cha kể.


Cả ông Refugio Ocampo và người con trai út, Mixcoatl, 17 tuổi, đều mô tả Itzcoatl thường xuyên bị run tay và nhức đầu. (Ð.D.)


 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT