Thursday, April 18, 2024

Chicago có tên đường ‘Honorary John “Vietnam” Nguyen Way’


CHICAGO (NV) –
Chicago sẽ đổi tên đoạn đường North Winthrop tại block nhà 5000 thành Honorary John “Vietnam” Nguyen Way, để tưởng niệm sinh viên gốc Việt 19 tuổi tử nạn hai năm trước vì cứu bạn khỏi chết đuối.

John “Vietnam” Nguyễn nói chuyện trước khán giả trong một hội nghị của thanh niên. (Hình: UVSA Midwest)

John sinh ra và lớn lên tại Chicago. Mẹ anh là di dân từ Việt Nam, cha anh là cựu quân nhân Mỹ từng chiến đấu tại Việt Nam.

John được biết đến không những về thành tích học tập tại trường lớp, mà còn về các hoạt động xã hội, chính trị mà anh tham gia. Anh có năng khiếu và đam mê về loại văn “spoken word” và nhạc rap. Anh viết và trình bày nhiều bài thơ để vận động cho tuổi trẻ và lý tưởng sống. Anh từng đoạt điểm cao nhất khi tranh học bổng của First Wave, với bài dự thi vừa đọc rap, vừa chơi nhạc hiphop và nhảy breakdance.

Dù sinh ra tại Hoa Kỳ, anh chọn cái tên “Vietnam” để làm nghệ danh cho mình. John cũng tham gia nhiều hoạt động của Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam vùng Trung Tây Hoa Kỳ.

Theo lời chị của John kể lại cho báo giới địa phương, vào sáng sớm 30 Tháng Tám, 2012, John và bốn người bạn đến chơi tại hồ Mendota ở Madison. Đang bơi, một người bạn của anh kêu cứu và anh lập tức bơi đến, đưa người bạn này vào bờ gỗ gần hồ để bám vào. Sau đó John chìm xuống nước. Bạn bè kêu 911 nhưng không cứu được anh.

Một năm sau ngày mất của John, thành phố Madison đặt tên Thứ Sáu đó là “John ‘Vietnam’ Nguyen Day”.

Khoảng hai năm sau ngày mất của John, Chicago đổi tên đường để tưởng niệm anh nhân ngày sinh nhật 13 Tháng Ba. John “Vietnam” Nguyễn là người gốc Việt đầu tiên được thành phố tưởng nhớ theo cách trên. (T.A.)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT