Wednesday, April 24, 2024

Cựu học sinh trung học Nguyễn Hoàng họp mặt Tất Niên

 


Nguyên Huy/Người Việt


GARDEN GROVE (NV)Trong tình thân ái gắn bó, gần 100 anh chị em cựu học sinh trung học Nguyễn Hoàng-Quảng Trị vừa có cuộc họp mặt tất niên tại nhà hàng King Harbor Seafood, Garden Grove, vào trưa Chủ Nhật.








Ban hợp ca cựu nam nữ sinh Nguyễn Hoàng trong một ca khúc “nhạc thời chinh chiến” tại buổi họp mặt Tất Niên. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)


Cuộc họp mặt khá là cảm động khi anh chị em mời được năm thầy cô trong đó có nhà văn Huy Phương và cựu Ðại Tá Hà Mai Việt, cựu tỉnh trưởng Quảng Trị từ 1973 đến 1974, để tri ân các thầy cô đã không chỉ dầy công giáo dục học sinh trong hoàn cảnh chiến tranh.


Tỉnh Quảng Trị là chốn địa đầu trực tiếp lãnh nhận những hậu quả của cuộc chiến tranh mà CSBV vào mùa Hè năm 1972 đã không tôn trọng khu phi quân sự, xua từng sư đoàn quân chính qui vượt qua sông Bến Hải để đánh chiếm miền Nam.


Trong hoàn cảnh đó, cựu Ðại Tá Hà Mai Việt đã hết lòng giúp đỡ học sinh và thầy cô của trường Nguyễn Hoàng, xây dựng lại tỉnh, đặc biệt là trường Nguyễn Hoàng bị Cộng quân tàn phá trong chiến tranh.


Nói về sự gắn bó nhau của những nam nữ cựu học sinh Nguyễn Hoàng-Quảng Trị, cựu nam sinh Lê Xuân Hùng, cựu hội trưởng Hội Ái Hữu Nguyễn Hoàng-Quảng Trị, cho biết: “Cựu học sinh Nguyễn Hoàng chúng tôi sở dĩ có được tình gắn bó keo sơn đó là vì ngôi trường thân yêu của chúng tôi như cũng theo vận nước mà nổi trôi. Những năm trước năm 1972, không niên khóa nào mà chúng tôi không bị gián đoạn vì chiến tranh lan rộng do sự xâm nhập của cộng sản.”


“Tỉnh Quảng Trị trở thành nơi địa đầu giới tuyến trực tiếp nhận lãnh những hậu quả của chiến tranh. Khi cuộc chiến lên cao điểm vào năm 1972, quân cộng sản từ Bắc tràn xuống bất kể vùng phi quân sự đã biến Quốc Lộ I trong tỉnh thành ‘đại lộ kinh hoàng.’ Trường chúng tôi phải tạm dời về Ðà Nẵng, thầy trò nương đỡ nhau trong Trại 5 Non Nước để việc học của chúng tôi không bị gián đoạn. Khi chiến tranh tạm lắng, nhiều nơi trong tỉnh cũng như thị xã Quảng Trị đầy cảnh tan hoang trong đó có trường Nguyễn Hoàng. Thế là thầy trò lại cùng nhau góp sức xây dựng lại trường với sự giúp đỡ của tỉnh,” ông Hùng kể tiếp.









Cựu Hội Trưởng Lê Xuân Hùng (phải) và cựu Ðại Tá Tỉnh Trưởng Quảng Trị Hà Mai Việt tại buổi Tất Niên. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)


Ông cho biết thêm: “Vào thời gian này, học sinh chúng tôi đã cùng các thầy cô không nề gian lao trong việc xây cất lại trường có khi còn ở lại đêm với nhau để có được trường lớp tiếp tục việc học cho đủ chương trình. Ðiều đáng ghi nhận là nhiều cựu nam sinh đã gia nhập quân ngũ, hành quân nơi địa đầu giới tuyến có dịp cũng về góp sức cùng anh em, có khi cho cả các binh sĩ dưới quyền đến giúp đỡ nữa. Trong hoàn cảnh khó khăn đó, học sinh Nguyễn Hoàng-Quảng Trị đã nẩy sinh ra sự gắn bó keo sơn. Nay thì ở hải ngoại, chúng tôi tìm lại được nhau, mừng vui nào kể sao cho xiết. Vừa qua chúng tôi đã có một đại hội Nguyễn Hoàng-Quảng Trị toàn thế giới qui tụ được hơn 400 anh chị em từ khắp nơi về xum họp tại nhà hàng Paracel trong suốt ba ngày liền.”


Sau khi dâng những bó hoa “tôn sư trọng đạo,” anh chị em cựu học sinh Nguyễn Hoàng-Quảng Trị đã thi nhau ca hát, trình diễn những tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn.” Một điều đáng ghi nhận là hầu hết những ca khúc được trình bày đều thuộc loại nhạc thời chinh chiến mà thế hệ đã qua, không ai là không thuộc. Nên ca sĩ trình bày trên sân khấu đã không có khoảng cách với khán thính giả.


Một điều ghi nhận khác nữa là cựu nam sinh Nguyễn Hoàng khi tốt nghiệp Tú Tài II đa phần đều gia nhập quân đội. Có thể nói đó là những người lính có quyết tâm nhất trong QLVNCH vì trước khi nhập ngũ đã từng ngày tận mắt được chứng kiến sự tàn bạo của chiến tranh mà Cộng Sản Bắc Việt đã gieo rắc cho người dân miền Nam.


Trường Nguyễn Hoàng-Quảng Trị là một trong những trường bị thua thiệt nhiều nhất so với các trường trung học khác của VNCH. Nhưng sự thua thiệt ấy không làm mòn ý chí giáo dục của các thầy cô, không làm nản lòng thế hệ thanh niên được sanh ra trên phần đất này.


Theo Hội Trưởng Quỳnh Hoa cho biết, hơn 90% học sinh Nguyễn Hoàng-Quảng Trị theo học được hết cấp II. Tiếp đó, nam sinh thường nhập ngũ còn nữ sinh ai có điều kiện thì lên tiếp đại học ở Huế hay Sài Gòn. “Nhưng đa số chị em chúng tôi vì hoàn cảnh gia đình nên còn bám lấy vùng đất đầy bất trắc vì chiến tranh,” Quỳnh Hoa cho biết như vậy.


Tìm hiểu thêm về con em của cựu học sinh Nguyễn Hoàng-Quảng Trị mới được biết, hầu hết được cha anh khuyến khích cho học đến nơi đến chốn vì “đời mình đã phải chịu nhiều thiệt thòi vì chót sinh ra trong thời loạn thì nay con em mình được sống trên phần đất đầy cơ hội này mình phải khuyến khích cho chúng đạt được thành công chứ,” như lời một cựu nam sinh Nguyễn Hoàng vui vẻ kể.


Thảo nào mà tổng giám đốc hãng xe Ford của Hoa Kỳ hiện nay là ông Thái Tăng Nhân Hậu, một con em của cựu học sinh Nguyễn Hoàng-Quảng Trị, ông Thái Tăng Huy, và là cháu của ông Thái Mộng Hùng, cựu hiệu trưởng Nguyễn Hoàng. Ông Lê Xuân Hùng cho biết như vậy.


––


Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT