Friday, March 29, 2024

Ðồng hương Hành Thiện hội ngộ Xuân

 


Ðặng Mạnh Hùng


 


WESTMINSTER, California – Hơn 200 đồng hương và thân hữu làng Hành Thiện vừa tổ chức ngày Tân Xuân Hội Ngộ vào lúc 11 giờ 30 trưa Chủ Nhật, 19 Tháng Hai, tại nhà hàng Paracel Seafood, Westminster, với một chương trình văn nghệ đặc sắc, trong không khí đầm ấm và vui vẻ.










Màn vũ “Biết Ðâu Nguồn Cội” do cựu nữ sinh Trưng Vương trình diễn. (Hình: Hội Ðồng Hương Hành Thiện cung cấp)


Ngay từ lúc 11 giờ trưa, mọi người tề tựu đông đảo, cùng nhau tay bắt mặt mừng, trao nhau những lời chúc đầu Xuân tốt đẹp nhất.


Ðến 12 giờ trưa, chương trình được bắt đầu bằng nghi thức khai mạc với phần chào cờ Việt Mỹ và mặc niệm để tưởng nhớ công ơn các bậc tiền nhân đã dựng nước và giữ nườc, các đồng bào và chiến sĩ đã bỏ mình vì lý tưởng tự do và đặc biệt tưởng niệm các đồng hương Hành Thiện quá vãng.


Sau đó là phần múa lân thật ngoạn mục với cặp lân đi vòng tròn quanh hội trường để múa mừng quan khách. Ðặc biệt là phần biểu diễn các thế võ Bình Ðịnh của các em trong đoàn múa lân. Kế đến là biểu diễn võ thuật.


Tiếp tục chương trình, bà Hội Trưởng Ðỗ Mai Phương ngỏ lời chào mừng và chúc Tết mọi người.










Bà Ðỗ Mai Phương, hội trưởng Hội Ðồng Hương Hành Thiện và ca sĩ Anh Dũng. (Hình: Hội Ðồng Hương Hành Thiện cung cấp)


Chương trình văn nghệ được mở màn bằng ca khúc “Anh Cho Em Mùa Xuân,” của nhạc sĩ Nguyễn Hiền, do nữ ca sĩ Phương Hồng Quế trình bày. Chương trình được tiếp nối qua phần trình diễn sinh động của nhóm thân hữu Trưng Vương và Chu Văn An với bài “Khúc Xuân Ca,” tạo nên một bầu không khí tưng bừng của ngày hội Xuân.


Chương trình ca nhạc cũng ngưng lại ít phút để ban tổ chức trao quà tặng vinh danh một số đồng hương đóng góp tích cực trong công tác của hội. Nhà văn Nhật Tiến được mời lên sân khấu để nhận quà lưu niệm do cụ cựu Hội Trưởng Nguyễn Thế Trừng trao tặng. Anh Ðặng Tùng Lâm, một người trẻ đầy nhiệt tình với những sinh hoạt của hội, cũng được mời lên để nhận quà lưu niệm do bà hội trưởng trao tặng.


Sau đó, nhã nhạc lại trỗi lên tưng bừng hòa với tiếng hát Như An, nàng dâu Hành Thiện, qua ca khúc “Tình Hoài Hương.” Tiếp tục chương trình là bản nhạc “Câu Chuyện Ðầu Năm” qua hai giọng ca Hành Thiện là Minh Châu và Kim Long. Kế tiếp là màn tam ca “Và Tôi Cũng Yêu Em” với Thúy Lan, Minh Thanh và Mai Khanh.


Chương trình văn nghệ lại tạm ngưng để các em bé lên sân khấu hái lộc đầu năm. Nhìn các em bé xúng xính trong những bộ quốc phục khăn đóng áo dài rất xinh tươi và kháu khỉnh, ai cũng cảm thấy vui và trẻ trung hẳn lại.









Ðồng hương Hành Thiện và thân hữu đồng ca bài “Ly Rượu Mừng.” (Hình: Hội Ðồng Hương Hành Thiện cung cấp)


Nhưng tiết mục độc đáo vẫn là phần diễn ngâm và ca hát của nhà văn Trần Diệu Hằng, qua một bài thơ của Quang Dũng và ca khúc của Phạm Duy với tiếng sáo phụ họa của nghệ sĩ Trần Xuân. Kế đến là phần song ca của Thanh Hằng và Thùy Liêm, qua nhạc phẩm “Xuân Miền Nam.”


Màn hát quan họ Bắc Ninh “Hoa Thơm Bướm Lượn” qua sự trình diễn của đôi uyên ương Ðăng Phúc và Ái Loan với những bộ áo cổ truyền cũng được tán thưởng nhiệt liệt. Tiếp theo là ca khúc “Tình Cầm,” thơ Hoàng Cầm, nhạc Phạm Duy, được Ðăng Phúc diễn tả một cách tuyệt vời.


Chương trình cũng được xen kẽ bằng những cuộc xổ số vui nhộn với 30 phần quà do gia đình nhà văn Nhật Tiến thân tặng.


Những tiếng vỗ tay rào rào vang lên khi thưởng thức màn trình diễn sôi nổi của ca sĩ Anh Dũng, và để đáp lại tấm thịnh tình của khán giả, ca sĩ này trở lên sân khấu trình diễn lần thứ hai.


Màn vũ “Biết Ðâu Nguồn Cội” với những tà áo tứ thân, khăn mỏ quạ của Mai Khanh, Phương Dung, Liên Hải và Bảo Sơn cũng ghi lại hình ảnh và âm thanh rất đẹp với mọi người. Sau đó, ca khúc “Trên Ðồi Xuân” được Lan Vương trình bày rất tới, vẽ nên một hoạt cảnh mùa Xuân thanh bình với những hình ảnh rất mộc mạc dễ thương.


Rồi Như An và Lan Vương trình diễn song ca được cử tọa rất tán thưởng.


Cuộc vui nào rồi cũng có lúc tàn, ngày Tân Xuân Hội Ngộ của đồng hương Hành Thiện kết thúc bằng ca khúc “Ly Rượu Mừng” của Phạm Ðình Chương, được toàn thể các nghệ sĩ, đồng hương và thân hữu hát vang trong không khí vui tươi của ngày đầu Xuân.










Cựu Hội Trưởng Nguyễn Thế Trừng (trái) trao quà lưu niệm cho nhà văn Nhật Tiến. (Hình: Hội Ðồng Hương Hành Thiện cung cấp)


Hành Thiện là một làng nhỏ bé tại miền đồng bằng Bắc Việt thuộc tỉnh Nam Ðịnh, ngay ngã ba sông Hồng Hà và sông Ninh Cơ. Làng có hình dáng con cá ở tư thế sinh động vẫy vùng trong nước, đầu cá quay ra sông Ninh Cơ, đuôi quay về phía sông Hồng. Làng chia làm 14 dong, tương đương với 14 xóm, các đường dong thông từ lối trước ra lối sau, do đó được ví là những sợi dây liên kết tình nghĩa làng xóm.


Hành Thiện mang những nét tiêu biểu khá rõ nét của một làng miền quê đồng bằng Bắc Việt với những nét đẹp của văn hóa làng quê truyền thống Việt Nam. Bản Hương Ước xưa của làng vẫn còn được lưu giữ cho đến ngày nay, trong đó coi việc học trước hết là “học để làm người,” biết đối nhân, xử thế, tiếp vật, và sau đó học cũng để có một nghề.


Sau cùng, điểm đặc biệt khi đặt chân đến làng Hành Thiện, du khách còn nhận thấy những dấu tích văn hóa truyền thống lâu đời. Hiện nay, làng vẫn còn hàng trăm ngôi nhà cổ, nhiều miếu thờ, văn chỉ, trong đó đặc biệt có ngôi chùa Thần Quang (chùa Keo) nổi tiếng, là điểm đến của khách thập phương.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT