Thursday, March 28, 2024

Little Saigon thượng kỳ VNCH tưởng niệm Tháng Tư Đen

Nguyên Huy/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) Đúng 12 giờ trưa hôm Thứ Bảy, 25 Tháng Tư, Ủy Ban Dựng Cờ Chính Nghĩa Quốc Gia đã làm lễ thượng kỳ tại phía trước tiệm Lee’s Sandwiches, ngay trung tâm Little Saigon, để mở đầu tuần lễ tưởng niệm Tháng Tư Đen.

Lá cờ quốc gia Việt Nam được kéo lên lưng chừng và có giải tang đen
phía dưới trong tuần lễ tưởng niệm Tháng Tư Đen. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)

Phát biểu trong buổi lễ này, ông Phan Văn Chính, đại diện ủy ban, nói, “Năm nay ban tổ chức chúng tôi đã được sự phối hợp của cả hai tổ chức cộng đồng là Cộng Đồng Việt Nam Nam California và Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California cùng nhiều đoàn thể đã phát động treo cờ và làm lễ thượng kỳ quốc gia hôm nay tại Little Saigon. Chúng tôi đã quyết định lá cờ VNCH năm nay treo tưởng niệm Ngày Quốc Hận sẽ có thêm một giải băng đen và chỉ được kéo lên lưng chừng cột cờ. Ngày Quốc Hận trong Tháng Tư Đen là một cái tang chung cho toàn thề dân tộc Việt Nam.”

Ông Chính tiếp đó đã nêu lên hai điều đáng mừng là người dân trong nước hiện nay đã đứng lên đấu tranh đòi dân chủ nhân quyền quyết liệt. Nhiều nơi đã giương lên ngọn cờ vàng chính nghĩa. Trong khi đó, ở hải ngoại, đặc biệt là tại Little Saigon, thủ đô tinh thần của người Việt tị nạn Cộng Sản, hai tổ chức cộng đồng đã ngồi lại với nhau trong mục đích đoàn kết, cụ thể là việc tổ chức tưởng niệm Tuần Lễ Quốc Hận năm nay.

Tiếp đó ông Chính cũng ngỏ lời cảm ơn sự yểm trợ tích cực của hai thành phố Westminster và Garden Grove cùng với nhiều cơ sở thương mại và đoàn thể bảo trợ việc treo phướn bên quốc kỳ VNCH và Hoa Kỳ dọc hai bên đại lộ Bolsa. Theo ông Phan Văn Chính đã có 40 cơ sở thương mại và đoàn thể cùng cá nhân hỗ trợ vào việc này.

Có mặt trong buổi lễ, ông Trương Ngãi Vinh, chủ tịch Cộng Đồng Việt Nam Nam California phát biểu, “Đây là việc làm rất có ý nghĩa, cần phải được hỗ trợ để hàng năm chúng ta nhắc nhở tuổi trẻ về đất nước và dân tình. Chúng tôi nghĩ việc làm này không kéo dài chỉ một hai năm nữa mà thôi. Bốn mươi năm qua người Việt tị nạn Cộng Sản đã làm được nhiều việc, đặc biệt năm nay đã có được sự đoàn kết của các hội đoàn và thế hệ trẻ đã dần đứng ra gánh trách nhiệm để tiếp bước cha anh trong công cuộc đấu tranh cho đất nước được tự do, dân tộc được phú cường.”

Ông Trương Ngãi Vinh phát biểu trong lễ thượng kỳ. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)

Giáo Sư Nguyễn Xuân Vinh, chủ tịch Tập Thể Chiến Sĩ VNCH, cho rằng Ngày Quốc Hận là một ngày tang, một ngày buồn nhưng năm nay chúng ta lại có được niềm vui, đó là sự đoàn kết giữa các đoàn thể đấu tranh. Điều đó sẽ làm cho sự yểm trợ hải ngoại cho các cuộc đấu tranh ở trong nước thêm sức mạnh.

Cô Khiết Đan, một tình nguyện viên trong Ủy Ban Dựng Cờ Chính Nghĩa Quốc Gia, cũng bày tỏ tâm tình, “Tôi tham gia vào ủy ban vì lá cờ vàng ba sọc đỏ là linh hồn của người Việt quốc gia. Điều mong mỏi của tôi là được thấy sự đoàn kết trong cộng đồng chúng ta trong mọi công cuộc tranh đấu chống Cộng Sản.”

Cựu Đại Tá Lê Khắc Lý, cố vấn Cộng Đồng Việt Nam Nam California, cho rằng chúng ta gọi cờ vàng ba sọc đỏ là cờ VNCH thì không đúng nghĩa.

Ông nói, “Lá cờ này đã có từ trước thời VNCH do Hoàng Đế Bảo Đại chọn khi thành lập Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam. Cho nên, lá cờ vàng ba sọc đỏ phải được gọi là lá cờ quốc gia Việt Nam mới đúng.”

Đề cập đến số người tham gia việc thượng kỳ lần này không đông, cựu Đại Tá Lý không lấy thế làm buồn vì ông cho rằng, tôn trọng yêu thương lá cờ chính nghĩa thì người Việt tị nạn nào cũng đồng lòng như một nên sự có mặt đông hay vắng trong buổi lễ này là điều không phải quan tâm vì đó là dân chủ, tự do, không phải là vì kém chính nghĩa. Anh em đã làm với cả một tấm lòng, rất đáng ca ngợi.

Cũng có mặt trong buổi lễ này, Dược Sĩ Nguyễn Đình Thức, đại diện Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn, cho rằng, “Đây là một việc làm rất có ý nghĩa đã giúp cho giới trẻ nhớ đến ngày đau thương của dân tộc.”

Sau cùng ba người trong ban tổ chức, ông Phan Văn Chính, ông Trần Văn Minh và ông Phạm Văn Tú, cùng lên cảm ơn sự tham dự của mọi người.

Ông Tú cho rằng, “Việc lật đổ được chế độ độc tài Cộng Sản phải là công việc của toàn dân tộc. Công việc mà chúng ta đang làm đây chỉ là một phần nhỏ, phần vận động quần chúng vào công cuộc nổi dậy ấy.”

Cũng vào sáng ngày làm lễ thượng kỳ, trên những con đường quanh khu Little saigon, lá cờ Quốc Gia Việt Nam và cờ Hoa Kỳ đã tung bay dọc theo hai bên đường nhắc nhở cho mọi người nhớ đến những ngày này 40 năm trước, khi Cộng Sản chiếm trọn đất nước, đưa dân tộc Việt Nam vào cảnh đói nghèo thấp kém, mất tự do so với các nước trong vùng.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT