Thursday, March 28, 2024

Nhà thờ St Columban ở Little Saigon bị đốt

Ngọc Lan/Người
Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Một người đàn
ông gốc Châu Á mang theo bốn bình dầu vào nhà thờ St
Columban ở Garden Grove, ngay trong vùng Little Saigon, châm lửa đốt và bị phỏng nặng
vào lúc trưa Thứ Tư, 19 Tháng Ba.

Linh Mục Tuấn
Nguyễn, quản nhiệm nhà thờ St Columban, kể với nhật báo
Người Việt: “Khoảng 1 giờ 15 phút trưa Thứ Tư, khi
tôi mới đi ăn trưa về thì thấy mấy người làm trong
văn phòng chạy ra la lên ‘Nhà thờ bị cháy! Nhà thờ bị
cháy!’ Tôi chạy qua nhà thờ thì thấy lửa đang cháy, tôi
gọi điện thoại 9-1-1.”

Theo lời mô tả
của Linh Mục Tuấn thì “hàng ghế đầu và một miếng
thảm ở phía bên đọc sách Thánh bị đốt cháy đen.”

“Tôi không nhìn
thấy rõ người đàn ông đó, vì khi tôi chạy đến nhà
thờ thì người này chạy về phía cuối nhà thờ, mọi
người dùng những thứ có sẵn để dập lửa đang bốc
cháy trên người ông ta. Ông ta bị phỏng rất nặng, cháy
hết quần áo, tuột hết da, chắc phải cháy đến 95%.”
Vị linh mục quản nhiệm của nhà thờ St Columban nói
tiếp.

 
 Dấu vết còn lại sau khi có người châm lửa đốt nhà thờ St Columban ở Garden Grove. (Hình: Linh Mục Tuấn Nguyễn cung cấp)

Tại hiện trường
khi đó, “người ta thấy có 4 bình dầu lửa dùng để
mồi than nướng BBQ, 2 bình để ngay cửa, 2 bình để ngay
chỗ bị đốt.”

Cũng theo lời mô
tả của Linh Mục Tuấn thì trước khi tưới dầu và châm
lửa đốt, người đàn ông này đã đóng hết cửa
nhà thờ lại. Tuy nhiên, khi đó có một ông Mỹ đang đọc
kinh lần chuỗi mân côi trong nhà thờ. 

Ông Mỹ này có lẽ
cúi đầu, nhắm mắt đọc kinh nên không biết chuyện gì
xảy ra, cho đến khi người đàn ông châm lửa đốt và
bị phỏng hét lên thì ông Mỹ này mới nghe thấy. Thế
là ông chạy ra la lên cho mấy người đang ở trong
Romio Center chia sẻ lời Chúa trong mùa chay hay. Mọi người
ùa chạy ra giúp dập lửa. Đó cũng là lúc cha Tuấn vừa
đi ăn trưa về.

“Người đàn
ông đó muốn bỏ chạy khỏi nhà thờ nhưng bị mọi
người giữ lại. Chỉ ít phút sau thì xe cứu hỏa, xe cứu
thương và xe cảnh sát đến,” vị linh mục quản nhiệm nhà thờ St Columban nói thêm.

Ngay trong buổi
chiều Thứ Tư và sáng hôm sau, Thứ Năm, 20 Tháng Ba, hiện trường nơi bị đốt đã được dọn dẹp và thay
mới.

Linh Mục Tuấn
Nguyễn bày tỏ, “Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến
cảnh cháy như vậy. Mọi người cũng sợ, nhất là khi
tận mắt nhìn thấy một người bị cháy như thế.”

“Không hiểu lý
do tại sao người đàn ông đó lại làm như vậy. Không
biết ông thực sự muốn đốt nhà thờ hay muốn tự
thiêu?” cha Tuấn băn khoăn.

“Năm ngoái cũng
có người đốt nhà thờ này, nhưng mà đốt bên ngoài,
trước nhà thờ, lúc khoảng 2 giờ sáng,” vị linh mục cho
hay.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT