Thursday, March 28, 2024

Ra mắt DVD phim ‘Cạn Dầu’

Nghệ sĩ cải lương duy trì văn hóa

Linh Nguyễn/Người Việt

GARDEN GROVE (NV)Phim “Cạn Dầu” được trình chiếu lúc 2 giờ trưa Thứ Bảy tại hội trường của Trung Tâm St. Anselm, Garden Grove, để ra mắt khán giả mộ điệu phim nói về nghệ thuật và nỗi lòng nghệ sĩ sân khấu cải lương.

Phượng Mai (thứ tư từ trái), các nghệ sĩ trong phim, và ban tổ chức. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt) 

“Nội dung nói lên sự khó khăn của môn nghệ thuật cải lương và một số nghệ sĩ cố gắng khôi phục và duy trì để truyền lại cho giới trẻ,” ông Trần Nhật Phong, đạo diễn và viết kịch bản cho phim, nói với phóng viên nhật báo Người Việt.

Ông cũng cho khán giả biết được những nỗ lực tập luyện của các nghệ sĩ về kịch và cách sử dụng binh khí trong môn cải lương. Ông cho thấy qua kịch bản là nghệ sĩ sống trong lòng khán giả, đồng thời cũng nói lên sự lo ngại của họ rằng ngành cải lương sẽ bị đào thải.

“Nghệ sĩ cũng cố gắng truyền lại những sở học và kinh nghiệm cho giới trẻ, nhất là tại hải ngoại để duy trì nét văn hóa đã có gần một trăm năm,” nhà đạo diễn phim tâm sự.

Điều này được thể hiện qua lời đối thoại của các nghệ sĩ Phượng Mai trong vai Dạ Hoa; Minh Béo trong vai Văn Thiên Tường; Bích Thảo vai Quang Bích; Hồng Loan vai Vân Nhung.

Đạo diễn Trần Nhật Phong ra mắt phim “Cạn Dầu”. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

Chẳng hạn như khi Dạ Hoa đề nghị với “bầu sô” Văn Thiên Tường lập đòan hát cải lương: “Gia đình chị mấy đời trình diễn cải lương. Nay không đi hát, chị thấy có lỗi với gia đình, với tổ nghiệp. Chị không có cao vọng kiếm tiền. Vhỉ muốn trao lại cho thế hệ sau.”

“Chị phải nhìn vào hiện thực. Ai bỏ ra $40 để mua vé xem cải lương? Thời nay người ta lo kiếm tiền. Họ mua xe, đi mua sắm chứ ai xem cải lương làm gì hả chị? Kiếm tiền chỗ còn lỗ, chị ơi!” người bầu sô nói.

Tuy nhiên, sau khi nghe Dạ Hoa than thở “gia dình mấy thế hệ, ăn ngủ, trải mồ hôi trên sân khấu”, Văn Thiên Tường xiêu lòng và thành lập đòan hát cải lương.

Cảnh học trò trẻ như Phương Mai, Đan Vy tập luyện cho thấy người nghệ sĩ cải lương cũng phải khổ công tập luyện nhiều thứ khác, bên cạnh lời ca và cách diễn xuất.

Tài tử và các vai trong phim, chụp lại từ màn ảnh. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

Phần cuối của phim dài 90 phút là cảnh Dạ Hoa thực hiện được ước mơ nhưng vì bệnh họan, chết trên ghế khi còn ngồi xem nhạc cảnh kết thúc.

Phim “Cạn Dầu” chiếu thêm một suất vào 6 giờ tối cùng ngày. Cốt truyện và nghệ thuật diễn xuất khiến nhiều người cảm động. Nhất là thông điệp gởi khán giả được thể hiện qua những lời đối thoại cũa các nghệ sĩ Phượng Mai, Minh Béo, Trần Tường Nguyên.

“Em rất vui khi được tiếp tay với các anh chị nghệ sĩ trong nỗ lực duy trì bộ môn cải lương,” cô Michelle Phương Thảo, phối trí sản xuất phim, tâm sự.

“Đây là phim đầu tay nhưng Phượng Mai chỉ mong khán giả ủng hộ để duy trì những gì đối với Phượng Mai, môn cải lương là quý giá nhất,” nghệ sĩ Phượng Mai nói.

“Nghệ sĩ vui với nghề dù phải chết trong vòng tay của đồng nghiệp và khán giả,” đạo diễn Trần Nhật Phong nói.

Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT