Thursday, March 28, 2024

Sinh viên Việt UCLA phản đối ‘kỳ thị’ phụ nữ gốc Á



Thiên An/Người Việt


 


LOS ANGELES (NV) – Hội Sinh Viên Việt Nam (VSU) tại đại học UCLA vừa tập hợp hôm Thứ Năm để phản đối tình trạng viết giấy dán lên tường với nội dung lăng mạ nữ sinh viên gốc Á.









Tờ giấy lăng mạ phụ nữ gốc Á dán vào góc trái biểu ngữ của Hội Sinh Viên Việt Nam (VSU) tại đại học UCLA. (Hình: VSU cung cấp)


Theo thông báo của VSU, một tờ giấy lăng mạ viết “Con gái gốc Á là gái điếm mê trai Mỹ trắng” được dán ngay góc biểu ngữ của hội trên tầng bốn của tòa nhà Kerckhoff Hall.


Cô Anees Hasnain, sinh viên năm cuối ngành xã hội, phát hiện tờ giấy lăng mạ đầu tiên vào 8 giờ sáng Thứ Ba. Trên tờ giấy, có hình ngón tay giữa (văng tục) kèm theo lời chế nhạo.


Ngày hôm sau, cô Antonette Sadile, sinh viên năm thứ hai ngành tâm lý học, phát hiện tờ giấy khác, với nội dung tương tự, dán trên cửa nhà vệ sinh nữ của thư viện Powell lúc 12 giờ 30 trưa.


Cô lập tức báo với cảnh sát, và nói với phóng viên tờ Daily Bruin rằng: “Việc này còn tệ hơn một vụ trả thù cá nhân. Thật đáng sợ, tôi không thấy an toàn ở đây nữa.”


Sinh viên gốc Á nói chung, và sinh viên Việt Nam nói riêng, vừa bất bình vừa lo lắng về sự kỳ thị tại UCLA.


“Mình thấy bị xúc phạm. Chuyện một ai đó bỏ thời giờ để in những tờ giấy này và dán khắp nơi, chứng tỏ họ có ý đồ rõ ràng,” anh Roman Nguyễn, chủ tịch VSU, lên tiếng trên trang Facebook.










Tờ giấy với lời lẽ và hình ảnh có tính lăng mạ nữ sinh viên gốc Á, tạm dịch là “Con gái gốc Á là gái điếm mê trai Mỹ trắng.” (Hình: VSU cung cấp)


Cô Uyên Hoàng, phó chủ tịch VSU, chia sẻ với phóng viên báo Người Việt: “Ðiều này xúc phạm người Việt trong trường và cả người Việt bên ngoài. Cộng đồng đã gặp nhiều khó khăn khi hòa nhập, việc kỳ thị này thật không đáng có, nhất là tại một môi trường như đại học UCLA. Em thấy tức giận vì một số người có định kiến về phụ nữ gốc Á chỉ biết dùng thân thể để đạt được điều mình muốn.”


Theo lời cô Uyên Hoàng, có “hơn 200 sinh viên đến dự buổi tập hợp” hôm Thứ Năm để cùng phản đối vụ dán giấy này.


Ngoài ra, VSU sẽ tổ chức một cuộc hội thảo về đề tài này vào Tháng Mười Hai, cùng với tổ chức Asian Pacific Coalition, theo cô Uyên Hoàng.


Cảnh sát của trường đang tiến hành điều tra thủ phạm đằng sau những lời lẽ đầy tính kỳ thị chủng tộc này.


Ðại diện cảnh sát đại học UCLA, bà Nancy Greenstein, nói: “Giữa tự do ngôn luận và ngôn luận kỳ thị là một ranh giới rất lờ mờ.”


Ðại học UCLA là một trong những đại học có nhiều sinh viên gốc Á nhất tại Hoa Kỳ, và có nhiều cặp đôi là một nữ sinh viên gốc Á và một nam sinh viên da trắng.


Ngoài ra, UCLA, viết tắt của “University of California, Los Angeles” (Ðại học California, Los Angleles), thường bị nói lái thành “University of Caucasians Love Asians” (Ðại học của Mỹ trắng yêu người gốc Á).


Chuyện yêu đương giữa hai sắc dân khác nhau là một đề tài hay bị đề cập và đùa cợt trong giới sinh viên, tuy vậy, vụ dán những tờ giấy có tính lăng mạ trong tuần này khiến cho sinh viên gốc Á thấy tổn thương nặng nề.









Sinh viên Việt Nam đại học UCLA nhóm họp vào trưa Thứ Năm để phản đối vụ dán giấy lăng mạ nữ sinh viên gốc Á. (Hình: VSU cung cấp)


“Em không tin người ta có thể đánh giá phụ nữ qua cách họ chọn chồng hay người yêu,” cô Uyên Hoàng chia sẻ. “Tuy nhiên, chúng ta không nên gây thù hằn, mà hãy đoàn kết cộng đồng.”


“Ngoài ra, em nghĩ đây là dịp để chúng ta có thể nói lên cho mọi người biết chúng ta là ai. Nạn kỳ thị ở đâu cũng có, nhưng nó sẽ còn tồn tại mãi nếu chúng ta không làm gì cả,” cô nói tiếp.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT