Friday, March 29, 2024

Thi hoa hậu sinh viên Việt Nam: Nụ cười, nước mắt, và những cái ôm xiết



Thiên An/Người Việt


 


IRVINE (NV) – Trong tiếng cười và tinh thần thân thiện, nữ sinh Việt từ khắp các trường ở miền Nam California đến với cuộc thi hoa hậu do Hội Sinh Viên Việt Nam tại Ðại Học Irvine tổ chức vào Thứ Bảy, 17 tháng 11. Cuộc thi kết thúc, nhiều kỷ niệm đẹp về bạn bè, gia đình, và văn hóa Việt lưu lại trong lòng các bạn trẻ gốc Việt.









Từ trái: Á Hậu Thân Thiện Lê Thị Phiên, Hoa Hậu Tâm Lê và Á Hậu Nguyễn Tiffany. (Hình: Thiên An/Người Việt)


Cuộc thi hoa hậu sinh viên Việt Nam tại Ðại Học Irvine được mở đầu bằng giọng hát của các em trong bài quốc ca VNCH và quốc ca Hoa Kỳ. Tiếp đó, ban tổ chức, Hội Sinh Viên Việt Nam, giới thiệu 18 thí sinh duyên dáng chào mừng quan khách trong trang phục áo dài. Ban giám khảo bao gồm Thi Nguyễn, Tâm Nguyễn, và Uyên Diễm, những thanh niên Việt tuy trẻ nhưng thành công và có tiếng tăm trong cộng đồng.


Mười tám thí sinh trình diễn trang phục dạ tiệc song song với các tiết mục ca hát, vũ đạo, của các sinh viên gốc Việt khác. Ban giám khảo chọn ra 10 em cho hai vòng thi vấn đáp. Năm thí sinh có câu trả lời hay được chọn vào vòng chung kết. Cuối cùng, hai em trả lời xuất sắc nhất cho câu hỏi về “nữ quyền của phụ nữ gốc Á tại Hoa Kỳ”, được trao vương miện. Tiffany Nguyễn, sinh viên ngành Ðộng Vật, đoạt giải Á Hậu, và Tâm Lê, sinh viên ngành Hóa Sinh, đoạt danh hiệu Hoa Hậu của cuộc thi Hoa Hậu Sinh Viên Việt Nam lần thứ 12 của Ðại Học Irvine.


Hội Sinh Viên Việt Nam tổ chức chương trình với nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc khác như ca hát, nhảy hiện đại, hay múa lân truyền thống. Cuộc thi Hoa Hậu Sinh Viên Việt Nam tại Ðại Học Irvine không chỉ lựa chọn những em có tiềm năng để gửi đi dự thi hoa hậu Việt Nam vào dịp Tết sắp tới. Sau khi chi trả cho các chi phí của chương trình, phần tiền vé còn lại được tặng cho tổ chức M.E.M.O (Medical, Educational Missions And Outreach). Ðây là một tổ chức cũng của sinh viên gốc Việt tại miền Nam California với sứ mệnh giúp đỡ người dân tại quê hương Việt Nam về y tế và giáo dục. Nhiều em, dù không nói được tiếng Việt và chưa bao giờ đến Việt Nam, cũng ra sức đóng góp cho M.E.M.O.









Thí sinh Võ Jasmine trong trang phục áo dài cách điệu do nhà thiết kế Christy Phạm dành riêng cho cuộc thi. (Hình: Thiên An/Người Việt)


Năm nay, Hội Sinh Viên Việt Nam tại Ðại Học Irvine quyết định giúp đỡ và giới thiệu M.E.M.O cho khán giả trong chương trình thi hoa hậu.


Tràn ngập nụ cười và những cái ôm xiết, cuộc thi trên hết là buổi gặp gỡ giữa các bạn trẻ gốc Việt.


Claudia Nguyễn và Jessica Nguyễn, hai biên đạo viên cho màn múa trình diễn, nói: “Tập luyện cùng các thí sinh trong năm tuần vừa qua là một kỷ niệm đẹp đáng nhớ. Các bạn đến từ khắp nơi của miền Nam California, nhiều người phải lái xe ba tiếng đồng hồ đến Irvine để tập cùng các thí sinh khác. Ai cũng vui vẻ nên những buổi tập tuy cực nhưng rất vui. Tuy ngắn ngủi, khoảng thời gian qua mang đến tình bạn thân thiết và kỉ niệm không thể quên cho mọi người.”


Cuộc thi Hoa Hậu Sinh Viên Việt Nam tại Ðại Học Irvine, cũng như các chương trình khác của thanh niên gốc Việt tại Hoa Kỳ, là dịp để các em khơi gợi tinh thần và văn hóa Việt trong giới trẻ sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ. “Gia đình”, “cha mẹ” là những cụm từ có thể nói được nhắc nhiều nhất trong câu trả lời vấn đáp của các thí sinh.


Hoa hậu Tâm Lê, có gia đình vẫn còn ở Việt Nam, khi được hỏi sẽ làm gì nếu đây là ngày cuối cùng được sống, trả lời: “Em sẽ tìm cách bay về quê và ở bên gia đình, những người em đã không thể ở cùng trong những năm tháng qua.”


Khi trả lời câu hỏi cuối cùng của cuộc thi, về “nữ quyền của phụ nữ gốc Á tại Hoa Kỳ,” Á Hậu Tiffany Nguyễn, một trong những thí sinh có nụ cười đẹp nhất, không ngăn được nước mắt khi nhắc về người mẹ của em, “người phụ nữ mạnh mẽ nhất mà em biết”.


Thay vì được một bạn nam đồng lứa dìu đi trong tiết mục trình diễn áo dạ hội, một số nhờ ba đi cùng. Ông Hồ Văn Ðức, phụ huynh của thí sinh Hồ Phương-Quỳnh và giúp đưa em lên sân khấu, cho biết: “Tôi cũng tham gia nhiều hoạt động cộng đồng nên thấy rất ủng hộ em trong các chương trình như thế này của thanh niên. Thanh niên được sinh hoạt và truyền thống văn hóa Việt được giữ gìn.”









Thay vì nhờ một bạn nam đồng lứa, Hồ Arlene đi cùng thân phụ trong màn trình diễn áo dạ hội. (Hình: Thiên An/Người Việt)


Thí sinh đến cuộc thi hoa hậu sinh viên tại Irvine mang theo sự tham dự ủng hộ của bạn bè, sinh viên từ khắp các trường ở miền Nam California như UC Los Angeles, UC Riverside, UC San Diego, Golden West College, Cal State Fullerton, và rất nhiều đại học, cao đẳng khác. Hơn 500 khán giả, hầu hết là sinh viên Việt Nam tại miền Nam California, không ngừng reo hò ủng hộ tất cả các tiết mục trình diễn của các thí sinh cũng như các tiết mục văn nghệ khác. Cuộc thi hoa hậu sinh viên tại Irvine là một chương trình văn nghệ nhiều tiếng cười và đầy ý nghĩa cho giới trẻ gốc Việt sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT