Friday, March 29, 2024

Tuổi trẻ với âm nhạc cổ truyền

**************
Tâm tình Thầy Cô
**************
 


Trúc xanh- Giải Khuyến Học


Tuần vừa qua, tôi được chiêm ngưỡng những tài năng trẻ trên sân khấu của Đoàn Văn Nghệ Lạc Hồng và thật hãnh diện với âm nhạc cổ truyền cũng như tài năng của các em thiếu nhi chúng ta.









Các em với các giải thưởng trong cuộc xổ số.


Ngoài giờ học tại các trường Mỹ, các em vẫn miệt mài học tiếng Việt và giỏi hơn nữa, các em vẫn bảo tồn và phát triển nền văn hóa đặc sắc của dân tộc khi các em học sử dụng các nhạc khí của nền âm nhạc cổ truyền, như đàn Tranh, đàn Bầu, đàn Nguyệt…


Các em trình bầy những nhạc khúc với niềm tự tin tuyệt vời trước mấy trăm khán giả. Được nhìn tận mắt các em biểu diễn với niềm hăng say, tôi cảm thấy  rung động từ đáy lòng. Phụ huynh, quý thầy cô âm nhạc đã cùng các em phát huy và bảo tồn nền âm nhạc cổ truyền của chúng ta. Tôi không thể tưởng tượng nổi một thiếu nam,được sinh tại Mỹ và mang 2 dòng máu Việt – Mỹ mà lại có thể sử dụng Đàn Bầu một cách điêu luyện đến thế.


Các em lại nói tiếng Việt rất rành rẽ, không một em nào phát âm sai khi nói tiếng Việt và nhất là các em nói tiếng Việt với tất cả quan khách trong suốt buổi trình diễn.


Tinh thần kỷ luật và sinh hoạt của các em rất tuyệt vời. Với sức nóng hầm hập của mùa Hè trong một căn phòng chật, quan khách quá đông và chỉ có vài cái quạt máy, các em vẫn vui vẻ, chào hỏi mọi người rất lễ phép. Dù phải bê những chậu hoa nặng trong một thời gian khá lâu trên sân khấu cho cuộc xổ số gây quỹ, các em vẫn tươi cười  trong khi mồ hôi nhỏ giọt. Tôi thấy nụ cười của các em tươi và đẹp hơn những đóa hoa trên tay các em.


Trước đây, tôi thường âu lo khi nghĩ đến nền văn hóa dân tộc của chúng ta trong tương lai nơi xứ người. Giờ đây, tôi mới hiểu rằng thế hệ chúng tôi cứ an tâm. Thế hệ thứ hai, thứ ba… và những thế hệ tiếp nối thật tuyệt vời…


Văn Hóa cổ truyền của chúng ta vẫn tốt đẹp và được bảo tồn mãi mãi dù ở nơi đâu.


***


‘Nước … Trung tâm văn hóa Hồng Bàng’ dưới cái nhìn của một cô giáo


Cô Thân Ngọc Mai
(Trích trong “Các Trung Tâm Văn Hóa Việt Ngữ toàn tập”)
 
Hình thể và địa thế:
Nước… Trung Tâm Văn Hóa Hồng Bàng hình chữ nhật, dài 600m, rộng 400m.  Tây giáp sân chơi soccer, Bắc giáp công viên Garden Grove Park, Đông giáp khu dân cư trù phú và Nam giáp đại lộ huyết mạch Westminster của vùng Little Saigon. Nằm giữa tứ giác Magnolia, Hazard, Brookhurst và Westminster, Trung Tâm Văn Hóa Hồng Bàng là tiền đồn của thế giới tự do và là niềm tự hào của dân tộc Việt.


Khí hậu:
Nhờ ở gần biển, khí hậu quanh năm ôn hòa, mát mẻ. Mùa lạnh, cư dân chỉ cần thêm một áo khoác dầy, còn mùa hè không bao giờ nóng bức đến nỗi có người phải ở trần hay mặc áo hai dây. Dân Hồng Bàng rất thích màu xanh, tượng trưng cho sự hiền hòa, đôn hậu. Quả là một thiên đường hạ giới.
 
Tài nguyên:
Trung Tâm Văn Hóa Hồng Bàng không có quặng mỏ nhưng trữ lượng khoáng sản vô cùng dồi dào nhờ sự đóng góp nhiệt tình của quý phụ huynh. Về sắt thép thì có 3 nồi đồng; 9 cái muôi, vá bằng sắt; hàng chục dao, kéo bằng thép không rỉ và vô số khay lớn nhỏ bằng nhôm. Vàng và kim cương quý hiếm thì lấp lánh đầy trên tay và cổ các nữ công dân. Ngoài ra, còn có một kho tàng bánh kẹo không bao giờ cạn, dùng để phục vụ cho các công dân tí hon, thành phần nồng cốt của nước nhà. Đặc biệt nhất là một trống đồng, có từ thời cổ đại, thường được dùng vào việc triệu tập công dân thi hành công tác văn hóa. Đây là một nền văn minh cổ kính mà các nước xa gần phải cúi đầu ngưỡng mộ.


Lịch sử:
Với bề dày 20 năm văn hiến, lịch sử Hồng Bàng được viết bằng mồ hôi và cố gắng của toàn dân. Các thành tích rạng ngời khi tranh giải khuyến học cũng như kết quả rực rỡ của những “Đêm Hồng Bàng”, nhất là trận Trung Tâm Văn Hóa Hồng Bàng tham gia cuộc diễn hành Tết Tân Mão của các bậc tiền nhân đã được sử sách ghi công và nêu gương cho hậu thế. Từ một lãnh thổ nhỏ bé, thầy trò Hồng Bàng đã cùng nhau mở mang bờ cõi rộng lớn như ngày nay. 


Dân số:
Trung Tâm Văn Hóa Hồng Bàng là một cường quốc với dân số đông nhất hoàn cầu. Có 25 tiểu bang, chia đều cho các cấp từ Mẫu Giáo đến lớp Bảy, mật độ dân số mỗi tiểu bang giao động trong khoảng từ 25 đến 35 công dân. Nếu không tìm cách mở mang bờ cõi, e rằng không bao lâu Trung Tâm Văn Hóa Hồng Bàng sẽ phải đối diện với nạn nhân mãn trầm trọng.


Kinh tế:
Thường xuyên gây quỹ bằng cách bán thực phẩm trong các buổi hội chợ, dân chúng còn rủ nhau “thắt lưng buộc bụng” bằng cách… thu lượm ve chai để “sêu” thêm tiền nên ai nấy đều “đáy thắt lưng ong”, trông thật duyên dáng.


Kỹ nghệ xuất nhập cảng: 
Trung Tâm Văn Hóa Hồng Bàng giao dịch mật thiết với Costco và các siêu thị lớn trong vùng. Nhập cảng ly, chén, dĩa giấy và các thực phẩm tươi sống, chế biến thành những món ăn dinh dưỡng phục vụ cho toàn dân. Xuất cảng ồ ạt rác rưởi, đóng gói thành từng bao tặng free cho Sở Vệ Sinh của Hợp Chủng Quốc, để tái chế thành phân bón, cung cấp cho nhân loại. Đây là một mạnh thường quân tuyệt vời nhất thế giới.


Chính trị:
Theo chính thể dân chủ tự do, thành lập theo nguyên tắc Tam Đầu Chế, gồm Ban Quản Trị, Ban Điều Hành và Ban Giảng Huấn. Ba ban này tam quyền phân lập nhưng luôn phối hợp với nhau thật nhịp nhàng trong việc lèo lái đất nước. Nhờ đó Trung Tâm Văn Hóa Hồng Bàng ngày càng thêm phát triển.


Quân sự:
Với bản chất hiếu hòa chứ không hiếu chiến nên Trung Tâm Văn Hóa Hồng Bàng không thành lập quân đội. Roi mây là món đồ cổ quý hiếm chỉ còn một cây duy nhất, hiện đang được trưng bày trong Viện Bảo Tàng cho dân chúng chiêm ngưỡng. Hình phạt “Lên Bảng Đứng” thỉnh thoảng được áp dụng để giữ gìn kỷ cương, nề nếp. Các công dân rất “quê xệ” khi bị “lên bảng đứng” nên vô cùng chăm học, đã nhận được rất nhiều huân chương cũng như bằng tưởng lục về kỷ luật và văn hóa.


Xã hội:
Về đối ngoại, Trung Tâm Văn Hóa Hồng Bàng rất sốt sắng trong việc tổ chức các Hội chợ Tết, Hội chợ Trung Thu, Hội chợ Hè… cho toàn dân và toàn thế giới tham dự miễn phí. Tạo cơ hội để phát huy văn hóa nước nhà, duy trì ngôn ngữ Việt trong từng gia đình và giữ gìn giềng mối dân tộc trong lòng giới trẻ Việt Nam nơi hải ngoại.
Về đối nội, để đền đáp công ơn quý Thầy Cô đã tình nguyện dạy dỗ các công dân trẻ, trong năm học nhà nước thường xuyên tổ chức tiệc tùng mỗi dịp lễ lạc, hè thì tổ chức những buổi du lịch ngắn ngày cho Thầy Cô và gia đình giải trí, thật vô cùng chu đáo. 


Văn hóa:
“Tiên học lễ, hậu học văn” là câu khai tâm cho thế hệ trẻ, rường cột của nước nhà. Câu châm ngôn “Tiếng Việt còn, nước Việt còn” là quyết tâm của hàng ngũ Thầy Cô giáo Trung Tâm Văn Hóa Hồng Bàng. Các bằng khen và đơn xin nhập tịch Hồng Bàng ngày càng tăng là một minh chứng hùng hồn. Thành tích lẫy lừng của các công dân qua những cuộc thi đua Việt ngữ toàn thế giới, đã nêu cao màu cờ sắc áo Hồng Bàng trên trường quốc tế. Đúng là danh bất hư truyền!


Văn nghệ:
Thật xuất sắc với dàn ca nhạc sĩ trứ danh, đã đạt được nhiều giải thưởng Grammy cao quý từ các tiết mục ca diễn đặc sắc và những vũ điệu độc đáo khi đem chuông đi đấm xứ người, như ở Hội chợ Quốc tế Lotus ở Los Angeles hàng năm. Tinh thần văn nghệ đã đem lại luồng gió thanh xuân phơi phới trong tâm hồn dân Hồng Bàng, thầy trò đều thoải mái khi học mà chơi, chơi mà học.


Nói chung, không ai có thể phủ nhận sự đóng góp to lớn của Trung Tâm Văn Hóa Hồng Bàng trong công tác bảo tồn tiếng Việt. Thành tích cũng như kết quả học tập mà các công dân trẻ đạt được đã khiến quý phụ huynh càng thêm tin tưởng, nhân tài tứ xứ nghe danh, tấp nập xin nhập cư khiến đất nước này ngày càng thêm phồn thịnh. Thật không ngoa khi nói Trung Tâm Văn Hóa Hồng Bàng là nơi “đất lành chim đậu”.
                                          
********************
EM VIẾT VĂN VIỆT
Những bài viết của học sinh các trường Việt ngữ


Nhằm tạo một diễn đàn cho các em tập viết tiếng Việt, Ban Biên Tập trang Tiếng Việt Dấu Yêu kêu gọi quý phụ huynh và quý Thầy Cô khuyến khích các em viết văn, diễn tả bằng tiếng Việt những cảm nghĩ và ước vọng trong đời sống của các em. Ước mong nơi đây một sân chơi được mở ra và khu vườn văn hóa Việt sẽ được quý phụ huynh và quý Thầy Cô góp tay vun trồng, khuyến khích.
Trong các bài nhận được và chọn để đăng, chúng tôi cố ý giữ nguyên văn những gì các em viết. Vì thế, khi đọc đến những ngôn từ, lỗi chính tả và sai văn phạm, chúng tôi mong được Phụ Huynh và Thầy Cô chia sẻ và sửa chữa cho các em tại nhà hay trong lớp học.
Tất cả các bài viết dưới dạng MSWord, font Unicode; và hình ảnh dạng .jpg, xin gởi về địa chỉ email: [email protected] (Xin đừng gởi dạng .pdf vì không tiện cho việc layout).
Trân trọng cảm ơn quý vị.
Nguyễn Việt Linh


Bài các em viết #1:
Đặt câu với các từ cho sẵn
1-Con dùng não để suy ngỉ và làm bài
2-Cái Trời ở ngoài  sáng là màu xanh dương.
3-Con Tê Giác là một loại thú rừng.
4-Nha sĩ của con khám răng và chữa răng cho con.
5-Chim trên cây cao hót lớn cho mọi người nghe được.
6-Sư  Tử ăn nhiều thịch nên lớn và mập.
7-Bánh dầy và bánh Chưng mang ý nghĩa nhớ  ơn Tổ tiên.
8-Thái Bình Dương còn Dược gọi là Biển Đông.
9-Hoàng sa và Trường Sa  là hai quần đảo của Việt Nam.
10-Cha mẹ con khuyên con phải cố gắng làm bài cẩn thận.


Nguyễn Tường Quang
Thí sinh lớp Ba Giải Khuyến Học 2013


***
Bài các em viết: #2
Đề: Tả người bạn thân của em và kể những kỷ niệm của em và bạn ấy.


Bạn thân nhất của con tên là Khanh. Con xem bạn như là người em gái của con vì bạn lo cho con nhiều lắm và con cũng thương bạn lại. con và bạn không bao giờ giận với nhau. Con có thể không bao giờ gặp bạn nữa sau khi mùa hè này thì con sẽ rất buồn.
Có một thứ năm này bạn hỏi con để ngồi suốn với bạn. Ngày dó bạn rất buồn.Bạn nói với con ba má bạn có cãi nhau lien tục máy tháng nây rồi.Cái gì má bạn làm cũng chọc tức người ba và người ba thì ưa đi uống và đi chơi với máy gài trẻ. Bạn ơm con và khóc và khóc hoài thì con chỉ ơm bạn lại thoi. Bạn có nói là bạn không muốn gia đình bạn bị gẩy như vậy mà con thì không biết nói như sao với bạn.
Con vẫn vì con không làm cái gì được hết và cũng không biết làm như sao để bạn không buồn> Ngày đó bạn nói với con bạn chỉ khóc được khi có con và bạn mà thôi> bạn nói con la người bạn tinh cậy được nhất. Bạn khóc và ơm con mạnh hơn. Khanh là một con gái rất đẹp và vui cười. Nhiều người thì nghỉ bạn sóng vui vẻ mà không có ai biết bạn có nhiều sự khó khăn bằng con. Gia đình bạn rất nghèo mà ba bạn con làm như vậy nữa. Con không hiểu sau bạn phải có người cha như vậy. Con không hiểu sau đời này có người cha như vậy?. tại sao! Tại sao! Con rất buồn và mong gia đình bạn sẽ một ngày có thể song vui vẻ lại. Một con gái đẹp và vui tánh như vậy không nên bị nhiều sự khó khăn. Con thương bạn rất nhiều.


Lê Quang Nguyên
Thí sinh lớp sáu Giải Khuyến học 2013


***


Hình ảnh sinh hoạt









 Trên sân khấu, David Phạm (bìa phải) nói: “Đừng run nhé”.









 Không biết có ai nhìn góc này không?










Quan khách và phụ huynh làm các em cảm thấy quan trọng.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT