Thursday, March 28, 2024

Vòng hoa cho người chết, xoa dịu nỗi đau người sống

Hội H.O. Cứu Trợ TPB/VNCH nhận hơn $60,000 từ tiền phúng điếu những người đã khuất


 


Huy Phương/Người Việt


Sáng Chủ Nhật, 26 tháng 2, 2012 trại chùa Trúc Lâm Yên Tử, nhân ngày cúng tuần đầu tiên của Cố Ðại Tá Hoàng Ngọc Tiêu, tức thi sĩ Cao Tiêu, nguyên cục trưởng Cục Tâm Lý Chiến, gia đình của người quá cố đã trao tặng số tiền $5,210 cho Hội H.O. Cứu Trợ TPB/VNCH để dành giúp cho các thương phế binh ở quê nhà. Theo ý nguyện của ông Cao Tiêu trước lúc qua đời, ông muốn những bạn bè thân hữu của ông, thay vì vòng hoa viếng tang hay tiền phúng điếu để bày tỏ cảm tình dành cho ông, xin dùng để giúp cho các thương binh. Mặc dầu tang gia đã nhận được nhiều vòng hoa, gia đình cũng nhận được số tiền nói trên và đã trao đến cho bà Nguyễn Hạnh Nhơn. Nhân dịp này, một đại diện của các thân hữu Cục Tâm Lý Chiến, cũng đã đóng góp thêm $l00 là số tiền anh em đã mua hoa và đăng báo chia buồn còn lại, nâng tổng số tiền giúp thương binh lên đến $5,310.


Bà Hạnh Nhơn đã cho biết vào tháng 9, 2002, gia đình bà đã dành $10,000 là số tiền bà con phúng điếu trong đám tang của phu quân bà là ông Lý Nhật Hướng cho thương binh. Từ đó về sau, bày tỏ cảm tình với việc làm có ý nghĩa trên, nhiều gia đình sau tang lễ, đã gửi đến Hội H.O. Cứu Trợ TPB những số tiền, tùy theo từng hoàn cảnh gia đình, nhưng đã bày tỏ được tấm lòng của tang gia trong ý nghĩ không quên anh em thương binh, những người đã hy sinh một phần thân thể cho cuộc chiến bảo vệ miền Nam:


-Gia đình Cựu Chuẩn Tướng Phạm Văn Sang $10,000


-Gia đình Cựu Thiếu Tá KQ Ngô Giáp $1,800


-Gia đình Bà Quả Phụ Trần Ngọc Nam $1,800


-Gia đình cố Trung Tá Bửu Áp $1,800


-Gia đình Dược Sĩ Nghiêm Xuân Cường $2,374


-Gia đình GS Nguyễn Ích Xuân $2,000


-Gia đình Bến Cũ Trương Minh Nhựt $1,000


-Gia đình Cụ Trình Ðình Phú $2,255


-Gia đình Cụ Trần Quốc Huyền (K.2 Võ Bị) $3,100


-Gia đình Cụ Bà Lưu Thị Mỹ (thân mẫu của Thiếu Tá KQ Phạm Văn Thực) $3,725


-Gia đình Cố Nữ Sĩ Thu Nga $3,725


-Gia đình Cố Thiếu Tá Ðinh Ngọc Chúc $1,400


-Gia đình Cụ Ông Quách Ninh $1,000


-Gia đình LS Ðoàn Văn Tiên $1,950


-Gia đình Cố Thiếu Tá Trần Xuân Bàng $1,000


-Gia đình Cụ Ông Lê Hữu Phước $1,465


-Gia đình Cố Ðại Tá Lê Quang Thị $1,000


-Gia đình Cố Trung Tá Bùi Ðức Xuyên $2,000


-Gia đình Cố Ðại Tá Hoàng Ngọc Tiêu $5,143


Ðối với những việc làm ý nghĩa trên, Cựu Thiếu Tá Phạm Văn Thành, Bộ Chỉ Huy 2 Tiếp Vận, đến Mỹ theo diện HO 36, hiện cư ngụ tại San José đã cho rằng, tang gia nên có ý niệm trên, theo Phật Giáo để hồi hướng cho linh hồn người mất, nhất là những cựu quân nhân đã từng chia ngọt xẻ bùi với anh em bây giờ là các thương binh VNCH, và theo ông, nếu các cựu quân nhân ai cũng làm được như quý vị trên thì an ủi được rất nhiều cho anh em bất hạnh. Ông cũng nhắc lại năm 2003, lúc Cựu Trung Tá Lê Ðình Vọng, trưởng nhóm Huynh Ðệ Chi Binh ở SJ qua đời, tang gia cũng dành tất cả số tiền phúng điếu $10,000 để gửi giúp anh em thương binh. Trước đó, khi người con trai duy nhất bị tử vong trong một tai nạn giao thông, ông bà Lê Ðình Vọng được bồi thường một số tiền $24,000, mặc dầu mới định cư ở Mỹ, đang ở nhà thuê, ông bà đã quyết định dùng tất cả số tiền này để giúp đỡ các thương binh.


Cựu Thiếu Tá Nguyễn Cao Can, HO.10 cho biết ông đã dự nhiều tang lễ, vòng hoa chất đầy nhà quàn, chỉ lưu lại nhiều khi chỉ một ngày rồi đem vứt bỏ. Mỗi vòng hoa giá từ $100 đến $200, tính lại, nếu dùng số tiền này cho các công cuộc cứu trợ hữu ích, dù là cho thương binh hay người cùi phong, tàn tật, có lẽ tốt hơn.


Lý Vĩnh Phong, một sinh viên đã lãnh đạo THSV Nam Cali đã cho rằng: “Tuổi trẻ Việt Nam không bao giờ quên cái gì của các thương phế binh VNCH ‘đã mất’ để cho người Việt hải ngoại chúng ta có những ‘cái được’ hôm nay.”


Riêng những người già, món quà phúng điếu dành cho thương binh VNCH có lẽ là món quà cuối cùng có ý nghĩa nhất để lại cho cuộc đời này.


 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT