Thursday, March 28, 2024

Westminster tổ chức hội chợ y tế tại chùa Điều Ngự

Linh Nguyễn/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV)Thành phố Westminster và “The Raise Foundation” tổ chức hội chợ y tế, từ 10 giờ sáng đến 1 giờ trưa Thứ Bảy, 22 Tháng Ba, tại khuôn viên chùa Điều Ngự, Westminster, với sự hỗ trợ các cơ quan bất vụ lợi ở Orange County.

Một em bé được đo huyết áp tại hội chợ y tế chùa Điều Ngự. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

“Chúng tôi luôn quan tâm đến nhu cầu thực tế phục vụ cư dân nên cùng với cơ quan ‘The Raise Foundation’, phối hợp với các tổ chức y tế và xã hội khác để tổ chức hội chợ ngày hôm nay,” Thị Trưởng Westminster Trí Tạ nói với phóng viên nhật báo Người Việt.

Nghị Viên Sergio Contreras đứng bên cạnh, bày tỏ sự vui mừng khi thấy nhiều cư dân gốc Việt và Hispanic hưởng ứng hội chợ và đến từ sáng sớm.

Ông nói: “Tôi nghĩ y tế và thực phẩm là những nhu cầu cần thiết mà cộng đồng thiểu số cần được phục vụ.”

Trước lối vào, bên trái là hai bàn dài với các máy điện toán của Sở Xã Hội Orange County phụ trách về bảo hiểm Covered California. Khu này có nhân viên Việt, Mỹ phục vụ những người muốn ghi danh vào bảo hiểm Obamacare hay gặp khó khăn không biết ghi danh tại đâu.

Bên phải là một bàn dành cho tình nguyện viên và một xe tải chứa đầy thực phẩm tươi của cơ quan bất vụ lợi “The Raise Foundation”. Trên hai chiếc bàn dài bên cạnh là các túi xách chứa thực phẩm để phát không cho mọi người.

Một số tu sĩ vui vẻ nhận túi rau quả. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

“Chúng tôi phục vụ các gia đình có lợi tức thấp, ngăn ngừa bạo hành trong gia đình, những người có bệnh về khả năng nói, thính giác và thị giác. Hôm nay chúng tôi hợp tác với cơ quan Second Harvest và Community Action Partnership of Orange County để nhận thực phẩm của họ và đem phân phối cho người có nhu cầu,” ông Eldon Baber, giám đốc điều hành của “The Raise Foundation,” nói.

Bà Kristen Jefferson, một đại diện thuộc cùng tổ chức, cho biết: “Số lượng thực phẩm chúng tôi có tổng cộng khoảng 2,000 pound chở đầy xe tải, gồm khoai tây, hành tây, rau broccoli. Các tình nguyện viên bỏ sẵn vào các túi xách màu xanh để phát cho mọi người.”

Cô Tammy Klein, chủ tịch Junior League of Orange County, gồm các tình nguyện viên phái nữ, tỏ vẻ hăng hái: “Hôm nay tôi có 12 em tình nguyện và phụ trách các trò chơi cho trẻ em trong khi chờ đợi cha mẹ hay ông bà được đo áp huyết hay tìm hiểu các dịch vụ khác. Chút nữa các em sẽ rút số. Phần thưởng là đồ chơi và hai chiếc xe đạp do mạnh thường quân tặng.”

Từ trái, Thị Trưởng Westminster Trí Tạ, Nghị Viên Sergio Contreras và ông Eldon Baber của The Raise Foundation. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

Bước vào bên trong, bên trái sân khấu của chùa Điều Ngự là các bàn có trò chơi xếp chữ và hình cho các em nhỏ. Bàn đại diện của trung tâm trợ giúp gia đình “Westminster Family Resource Center”.

“Chúng tôi cung cấp các dịch vụ miễn phí, chú trọng đến việc cố vấn cho nạn nhân bị bạo hành gia đình, hội thảo cho phụ huynh, dịch vụ nhận và hỗ trợ con nuôi, các nhu cầu giúp đỡ khẩn cấp, dạy kèm sau giờ học, và nhiều dịch vụ khác như dạy võ hay lớp tập bơi trong mùa hè,” anh Tom Nguyễn, nhân viên tiếp cận cộng đồng của trung tâm trợ giúp gia đình, giải thích.

Một đại diện khác là anh Kyle Nguyễn, anh cho biết trung tâm cũng có dịch vụ ngăn ngừa tự tử và Thứ Sau có chương trình hội nhập đời sống cho người cao niên.

Hiện nay trụ sở tạm của trung tâm này đặt tại tòa nhà dịch vụ cộng đồng, ngay sát bên Tòa Thị Chính Westminster, 8200 Westminster Blvd., Westminster.

Gần đó là bàn của Trung Tâm Y Tế Southland thuộc Hội Cộng Đồng Người Việt với nhiều chương trình cố vấn về tâm lý, hướng dẫn khiếu nại về điện, gas, điện thoại, các vấn đề di trú, bạo hành trong gia đình.

Một bàn khác với nhiều tài liệu về giáo dục và các dịch vụ do Bộ Giáo Dục Orange County do Tiến Sĩ Daria Waetjen, giám đốc học vụ, phụ trách giải đáp các thắc mắc của mọi người.

Ông Linh Nguyễn (không phải tác giả bài báo này), 73 tuổi ở Westminster, yêu cầu Thị Trưởng Trí Tạ cho thêm những cơ quan y tế có dịch vụ thử mỡ, thử đường trong máu vì ông biết nhiều người lớn tuổi cần những dịch vụ này.

“Tổ chức bất vụ lợi ‘The Raise Foundation’ giải thích với tôi họ có chuẩn bị và được xác nhận nhưng không hiểu sao giờ chót không đến. Thành phố sẽ tiếp tục đem lại những gì cộng đồng cần,” vị thị trưởng đầu tiên gốc Việt giải thích.

Bà Can Trần trúng xổ số chiếc xe đạp về tặng cháu nội. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

Bên cạnh là ba bàn để đo huyết áp. Bàn nào cũng có người thử dịch vụ này. Có người đến từ các thành phố xa như Long Beach hay Los Angeles.

“Gia đình tôi mới qua Mỹ được ba tháng. Hiện chúng tôi còn ở nhờ nhà ông anh. Hôm nay tôi nhờ ông ấy chở con tôi, cháu Hà Tấn Giàu, 12 tuổi đến khám sức khỏe. Tôi lo vì mấy hôm nay nó không chịu ăn, môi nó có màu tím. Tôi không có bảo hiểm. Nghe nói ở đây miễn phí nên tới thử,” ông Hà Văn Hùng, 47 tuổi, cư dân Long Beach, nói.

Bà Mai Trần, 64 tuổi, cư dân Westminster, tâm sự: “Tôi thích ăn đồ chay nên đến chùa để ăn rồi khám sức khỏe luôn. Hội chợ này tốt. Khám sức khỏe xong, bước ra phía sau là có đồ chay miễn phí!”

Ông Phước Dương, 67 tuổi, từ Los Angeles để xin khám sức khỏe, ông nói: “Áp huyết tôi 170/98. Hơi cao!”

Cô Vivian Hoành, 17 tuổi, một tình nguyện viên của Junior League of Orange County, chia sẻ: “Em tình nguyện thông dịch tiếng Việt cho các bác. Nhờ nghe ông bà nội ở nhà nói tên bệnh bằng tiếng Việt nên em học được các danh từ chuyên môn.”

Trong phần xổ số, bà Can Trần, 64 tuổi, cư dân Garden Grove, mừng rỡ khi trúng một chiếc xe đạp màu hồng nhưng bà xin ban tổ chức cho đổi chiếc màu xanh để làm quà cho đứa cháu nội trai, 10 tuổi.

“Tên tôi là Can không có ‘g’. Đây là quà của Phật cho. Tôi cho nó để khuyến khích nó học giỏi. Tôi thờ hương linh bà mẹ tôi ở chùa Điều Ngự. À mà tôi nghe ông Vũ Ánh báo Người Việt qua đời. Tội nghiệp! Ông ấy đẹp lão lắm,” bà vui vẻ nói và đẩy chiếc xe ra một góc.

“Còn một chiếc nữa. May ra tôi trúng thêm cho một đứa cháu nữa!” bà cười, nói.


Liên lạc tác giả: [email protected]

 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT