Thursday, April 25, 2024

Bạn tính thực hiện những gì trong năm mới 2019?

Linh Nguyễn/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Năm 2019 đã vờn trước ngõ. Trong dịp này, người bản xứ có thông lệ đặt ra những gì muốn thực hiện (New Year’s Resolution) để cải thiện bản thân, công việc hay mục đích muốn đạt được trong năm mới.

Người thì đặt kế hoạch giảm cân, người muốn gia tăng thời gian tập thể dục. Người nhất định sẽ bỏ hút thuốc lá, người lại đặt trọng tâm vào việc trả cho xong nợ thẻ tín dụng, người lại muốn dành thêm thời gian cho gia đình… Hoặc đơn giản là sẽ đi ngủ đúng giờ mỗi ngày.

Ca sĩ Phượng Linh cho biết: “Dự tính của năm 2019 là sẽ cố gắng hoàn tất những công việc còn dở dang của 2018! Tôi ước mơ có được sức khỏe khả quan để tiếp tục phụng dưỡng mẹ và lo cho gia đình riêng của mình… Ngoài ra, Phượng Linh rất vui khi vẫn tiếp tục đón nhận những tình bạn thân thương trân quý đã gặp!”

“Hy vọng trong khả năng của mình có thể chung sức, kể cả những công việc không dự tính, nếu cần. Cảm ơn tất cả những tình thân đã dành cho Phượng Linh và gia đình,” người ca sĩ khả ái nói thêm.

Thêm một ly nữa chắc cũng không lên cân đâu! (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

Anh Brandon Dũng Lưu, người sáng lập BLT (Bi Trí Dũng) Academy, một tổ chức bất vụ lợi về giáo dục ở Garden Grove, chia sẻ: “Năm 2019 BLT Academy sẽ cố gắng thực hiện hai điều. Thứ nhất là đào tạo và giúp đỡ thêm các em thanh thiếu niên trong cộng đồng và muốn chương trình ngày Thứ Bảy ‘BTD Saturday Academy’ được phổ biến rộng rãi trong cộng đồng người Việt mình. Thứ hai là muốn chương trình dạy kèm sau giờ học của BTD Academy được thực hành vào đầu năm, và được cộng đồng biết tới mạnh mẽ.”

Đặt kế hoạch thôi chưa đủ, phải cụ thể hóa thành công việc làm mới là điều đáng kể.

Thí dụ như đặt kế hoạch giảm cân, phải chú trọng đến những gì mình có thể kiểm soát được, như thay đổi chế độ ăn uống, tập thể dục thường xuyên. Muốn bỏ hút thuốc lá, phải có kế hoạch giảm hút bao nhiêu điếu, sao để có thể bỏ luôn sau một thời gian ấn định. Muốn trả xong thẻ tín dụng, phải biết sẽ để dành thêm bao nhiêu mỗi kỳ lương và sẽ trả trong bao lâu. Muốn giữ gìn sức khỏe, phải làm hẹn để gặp bác sĩ…

Ca sĩ Phượng Linh. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

Theo thống kê của tạp chí Women’s Health về sức khỏe, số người muốn thực hiện mơ ước, tuy hăng hái với những sự chuẩn bị vào những ngày đầu năm, nhưng đến Tháng Hai, 80% số người này bỏ dở giấc mộng, và nại nhiều lý do không thực hiện được.

Trong khi đó, về phương diện tài chánh cá nhân cho năm 2019, tạp chí Forbes đề nghị một số ý kiến được xem là tốt nhất.

Để dành $1,000 để xài khi có chuyện bất ngờ có thể khó, nhưng nếu mỗi tháng để ra $83, cuối năm sẽ có được số tiền này. Trả góp tiền nhà, chỉ cần trả thêm một tháng trong năm, bạn có thể thâu ngắn thời gian trả góp được 4-5 năm. Hãy dọn tủ áo và đem bán đi 1/4 số lượng đang có, bạn có thể có thêm $250 và giảm bực mình khi chọn quần áo mỗi sáng trước khi đi làm. Nếu hai vợ chồng cùng đi làm, hãy cố tiết kiệm một đồng lương. Hãy tham gia vào quỹ hưu trí chuẩn bị cho tương lai.

Đối với một vài dân cử gốc Việt, một số ý kiến được ghi nhận cho năm 2019 cũng khá thú vị.

Thị Trưởng Westminster Trí Tạ: “Về phương diện cá nhân, tôi sẽ tiếp tục những dự án viết sách cùng với Quế Anh, vợ tôi. Với vai trò thị trưởng, tôi sẽ tiếp tục phát triển thành phố, tạo điều kiện thuận lợi cho giới thương mại, tăng cường thêm an ninh cho thành phố, và tạo các chương trình phúc lợi cho cư dân.”

Ông Bà Hoàng Thông, chủ nhân nhà hàng Hoàng Sa Paracel Seafood, Westminster. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

Ủy Viên Andrew Nguyễn, thành viên Ban Quản Trị Đặc Khu Vệ Sinh Midway City, cho biết: “Về cá nhân, tôi mong sao mẹ tôi và vợ tôi sớm bình phục để rời bệnh viện, về nhà quây quần với người thân. Với công việc mới, tôi mong mọi người có thể cùng nhau xây dựng cộng đồng Việt Nam lớn mạnh.”

Với đời sống thường ngày, một số dự tính lớn, bé, táo bạo, được người dân ở Little Saigon chia sẻ.

Ông Hùng Nguyễn, 49 tuổi, phục vụ tại một quán chuyên bán bún bò Huế, cho biết: “Tôi sẽ tiếp tục đi cày, vì với nghề này tôi làm việc được chín năm rồi. Từ khi qua Mỹ, tôi chỉ thích hợp với nghề này nên thấy cũng không có gì cần thay đổi.”

Ông Tuấn Nguyễn, 45 tuổi, chủ nhân một tiệm nail ở Palmdale, Los Angeles County, đi bên cạnh vợ, cho biết: “Chúng tôi sẽ đổi các mẫu móng tay kiểu mới, cũng như cung cách phục vụ mới để cạnh tranh một cách lành mạnh. Hy vọng chính sách của Tổng Thống Trump sẽ giúp kinh tế đi lên trong năm 2019.”

Một người khác, quan tâm đến việc trở lại cuộc đời đi học, là ông Sang Tôn, 50 tuổi, cư dân Garden Grove. Ông cho biết: “Tôi mới qua Mỹ được ba năm, dự tính đi học lại để lấy bằng Cao Học Quản Trị Kinh Doanh, vì ở Việt Nam tôi đã tốt nghiệp Nông Lâm khoảng năm 1993. Hy vọng còn học được.”

Hoạt động trong ngành giáo dục, cô Nguyễn Khoa Diệu Quyên, chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Ban Đại Diện Các Trung Tâm Việt Ngữ Nam Cali, cho biết những gì cô muốn thực hiện trong năm mới: “Tôi có nhiều điều muốn làm trong năm mới. Là một giáo viên dạy học toàn thời gian trong Học Khu Garden Grove, năm nay tôi muốn dành nhiều thời gian để lắng nghe những ưu tư của học sinh.”

“Ôi chao, tôi cũng muốn thấy có bộ sách lịch sử Việt Nam cận đại. Tôi muốn giao công việc trong hội giáo chức lại cho các bạn trẻ. Tôi nghĩ cũng đến lúc để thêm thời gian lo cho chồng con kỹ hơn. À, phải chi mình trúng số cũng tốt!” cô nói.

“Con chỉ muốn một con chó cho năm 2019 và sẽ đặt tên nó là Me Ngào,” bé Karen Vũ nói. (Hình minh họa: Facebook/Anh Do)

Một cựu quân nhân Hải Quân VNCH, ông Hoàng Thông, chủ nhân Hoàng Sa Paracel Seafood Restaurant, Westminster, góp một ý tưởng độc đáo: “Trong năm 2019, chúng tôi hy vọng Hoàng Sa, một nhà hàng của lính, cho lính, sẽ trở thành trung tâm của các hội đoàn quân đội. Nếu các chiến hữu cho phép, Nhà hàng chúng tôi sẵn sàng thượng kỳ Bộ Tổng Tham Mưu Quân Lực VNCH. Quyết chí bảo vệ Hoàng Sa!”

Cô bé Karen Vũ, 11 tuổi, học lớp 6 trường Warner Middle School, cho biết: “Con chỉ muốn bố mẹ cho con nuôi một con chó, để chị Tiffany và mẹ con cùng nó với con đi bộ mỗi ngày cho khỏe. Con sẽ đặt tên nó là ‘Me Ngào,’ vì cứ gọi tên nó là đi bộ hết khát nước ngay!”

Còn bạn? Kế hoạch của bạn là gì cho năm 2019 này? (Linh Nguyễn)


Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT