Thursday, March 28, 2024

Biên Hòa Nam California họp mặt mừng Xuân, nồng ấm tình đồng hương Xứ Bưởi

Văn Lan/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Hội Ái Hữu Biên Hòa Nam California gặp nhau sau một năm đã trở thành thông lệ, và trong không khí tưng bừng Xuân Kỷ Hợi, hàng trăm đồng hương Biên Hòa lại náo nức tay bắt mặt mừng tại nhà hàng Paracel Seafood, Westminster hôm Chủ Nhật, 10 Tháng Hai.

Đủ các sắc màu từ các hội đoàn, thân hữu, chiến hữu, đồng hương từ các nơi về tham dự, những tiểu bang xa, từ các nước Canada, Úc, cả những lớp hậu duệ, đặc biệt năm nay có nhiều giới trẻ Biên Hòa, thật đẹp trong trang phục truyền thống cũng hiện diện.

Đoàn lân hùng dũng tiến vào trong tiếng chiêng trống vang dậy, cùng Ông Địa nhảy múa khắp nơi khiến không khí trở nên tưng bừng náo nhiệt, các em nhỏ lì xì cho lân, và tràng pháo nổ đì đùng chào mùa Xuân tươi thắm.

Sau nghi thức khai mạc long trọng, bà hội trưởng Hoàng Sĩ Cư có đôi lời chúc Tết bà con.

Bà Hội Trưởng Hoàng Sĩ Cư chúc mừng năm mới đồng hương Biên Hòa. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Tiếp đến là lời chúc đầu năm của các em cháu hậu duệ Biên Hòa, kính chúc ông bà năm mới được nhiều sức khỏe vui vầy bên con cháu.

Ông Tổng Thư Ký Võ Hữu Hạnh và cô Võ Thị Ngọc Dung, phụ trách biên tập, giới thiệu ra mắt Đặc San Xuân Biên Hòa Kỷ Hợi 2019, với chủ đề “Biên Hòa Ơi, Việt Nam Ơi,” như một ý niệm, niềm mơ ước, trăn trở trước nỗi đau chung của quê hương Việt Nam, để cùng lắng lòng hướng về quê cha đất tổ.

Đây là quyển đặc san thứ 10, dày hơn 200 trang, in ấn thật công phu với nhiều hình ảnh màu sắc thật đẹp, cùng với những bài viết giá trị, đủ các thể loại, từ thơ, bút ký, hồi ký, biên khảo, như một món quà Xuân đầy ý nghĩa gởi đến đồng hương. Mỗi bài viết, mỗi bài thơ chứa đựng những kỷ niệm rất riêng của Biên Hòa, mỗi người đều tìm thấy mình trong đó, cùng tâm tình của văn thi hữu đồng hương và thân hữu Biên Hòa.

Trong quyển đặc san năm nay, đặc biệt dành nhiều trang viết về “Đền Thờ Tiên Sư Biên Hoà Xưa và Nay,” gồm nhiều hình ảnh tư liệu quý để giới thiệu một nơi tiêu biểu cho nền giáo dục của tỉnh nhà.

Hoạt cảnh “Lạy Mẹ Con Đi” trong tiệc mừng Xuân Kỷ Hợi 2019 của Hội Ái Hữu Biên Hòa. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Theo tài liệu trong quyển đặc san Biên Hòa cho biết, ngôi đền được thành lập để ghi ơn các bậc tiền nhân làm nghề dạy học, quý thầy cô giáo đã quá vãng cùng chư vị ân nhân, lúc sinh tiền đã đóng góp công lao xây dựng và phát triển nền giáo dục của tỉnh, đồng thời giáo dục truyền thống tôn sư trọng đạo cao quý của dân tộc Việt Nam.

Đây là ngôi Đền Tiên Sư đầu tiên và duy nhất của tỉnh Biên Hòa, được kế thừa và hiện vẫn giữ biểu tượng tôn vinh giáo dục, văn hóa truyền thống của dân tộc, và ngày 25 Tháng Chạp hàng năm được chọn là ngày Giỗ Tiên Sư của tỉnh, và truyền thống tôn sư cao quý ấy đã duy trì bền bỉ suốt 70 năm qua.

Năm nào cũng vậy, đến ngày Giỗ Tiên Sư là các cựu giáo chức cùng những người thân, phụ huynh học sinh các thế hệ kế thừa từng gắn bó với nghề dạy học, dù không hẹn ước, vẫn quay bước tìm về dâng hương bày tỏ tấm lòng ghi ơn tạc dạ các bậc tiền nhân. Cho đến nay ngôi Đền Tiên Sư Biên Hòa-Đồng Nai đang phụng thờ trên 800 giáo viên quá cố trong toàn tỉnh.

Trong dịp này, tân nghị viên thành phố Westminster, anh Tài Đỗ, con dân xứ Biên Hòa, lên chúc Tết cảm ơn sự giúp đỡ của đồng hương và toàn thể cư dân đã ủng hộ trong kỳ bầu cử vừa rồi, và anh cũng hứa sẽ làm tròn trách nhiệm của một vị dân cử, chăm lo hết mình cho cuộc sống của người dân. Nghị viên Tài Đỗ hát tặng bà con nhạc phẩm “Việt Nam Tôi Đâu” của nhạc sĩ Việt Khang, nhận được tràng pháo tay nhiệt liệt tán thưởng.

Bà con đồng hương nhiệt tình ủng hộ Đặc San Biên Hòa trong tiệc mừng Xuân Kỷ Hợi 2019. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Trong tâm tình ngày đầu Xuân, cô Lưu Tuyết Hương, một hậu duệ trẻ Biên Hòa cho biết: “Từ khi thành lập từ 2008 đến nay, Hội Ái Hữu Biên Hòa được nhiều giới trẻ Biên Hòa tìm về như là một tổ ấm. Năm nay rất nhiều giới trẻ đến dự, là điều rất mừng sau bao năm cô bác cố gắng hướng dẫn cho các em, dẫn dắt chúng em đi trong con đường tươi sáng cho tương lai Việt Nam.”

Cô Tuyết Hương cũng cho biết thêm số tiền ủng hộ quyển đặc san sẽ được chuyển về những chiến sĩ VNCH đang gặp khó khăn tại quê nhà, như món quà Xuân gởi đến những người đã hết lòng chiến đấu vì tự do hạnh phúc cho quê hương.

Ngày họp mặt đầu năm còn kéo dài với những màn dạ vũ, quanh tiếng cười nói râm ran, tình đồng hương mãi gắn bó bên ly rượu mừng năm mới, cùng tâm tình của người Biên Hòa luôn nồng thắm sau bao năm xa quê, vẫn tìm về nhau trong những dịp Xuân về.

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT