Friday, April 19, 2024

Luật Sư Lê Đình Hồ bị bắn chết làm gia đình và bạn bè bàng hoàng

BANKSTOWN, Úc (NV) – Cái chết đầy bí ẩn của ông Lê Đình Hồ, một luật sư gốc Việt ở khu Bankstown, thành phố Sydney, Úc đã làm cho nhiều người bàng hoàng, nhất là gia đình và bạn bè.

Theo báo Daily Mail, cô Ngô Thu Hương, người vợ 30 tuổi của ông Hồ, đã từ Việt Nam quay về Úc và đã nhận được tin dữ từ cảnh sát.

Cô Hương trở về căn nhà mà hai vợ chồng sống cùng với các con chỉ cách quán cà phê Happy Cup, nơi ông Hồ bị bắn chết, chừng vài trăm mét.

Cô Vivian Võ, bạn thân của gia đình, phải nói dối với cô Hương rằng ông Hồ bệnh nặng, nên cô phải từ Việt Nam về Úc gấp.

Trong căn nhà của gia đình, cô Hương và các con vẫn không tin được là ông Hồ đã không còn nữa.

Đau khổ không kém gì vợ và các con của vị luật sư bị ám sát này là nhà báo Nguyễn Hữu Chí, được biết qua bút danh Hữu Nguyên, của tờ Saigon Times tại Sydney.

Luật sư Lê Đình Hồ là cố vấn pháp lý và cùng nhà báo Hữu Nguyên điều hành tờ báo Saigon Times.

Một người đàn ông thắp nhang cho Luật Sư Lê Đình Hồ tại quán cà phê Happy Cup, nơi ông bị bắn. (Hình: Daily Mail)

Không chỉ là người bạn thân hơn 20 năm của ông Hồ, mà ông Chí còn là một trong những người bên cạnh luật sư Lê Đình Hồ trong những giây phút cuối đời của ông.

Trong bài viết “Vòng tay Vĩnh Biệt” trên báo Saigon Times, nhà báo Hữu Nguyên kể lại rất tường tận sự việc.

Theo bài viết, ông và một người bạn đang ngồi uống cà phê cùng ông Hồ tại quán Happy Cup thì nghe tiếng súng nổ. Sau đó, ông Hồ đứng dậy, đi loạng choạng vài bước thì ngã xuống về phía nhà báo Hữu Nguyên đang ngồi.

Ông kể: “Tôi cũng bàng hoàng đứng theo, nên khi anh té, tôi vội ôm lấy anh, vừa muốn nâng anh đứng dậy vừa muốn để anh nằm xuống, trong lúc tâm trí tôi bấn loạn… giữa tiếng la hét ầm ĩ của đám đông.”

Ông cùng một phụ nữ hô hấp nhân tạo cho bạn mình nhưng không thành công, nên đành phải chấp nhận và chỉ muốn nghe được tiếng ông nói lần cuối.

“Anh Hồ ơi… Anh Hồ ơi… Tôi nè… Chí nè, Chí nè, tôi đang ôm anh nè, anh Hồ ơi, tôi đang ở bên anh nè… Anh nói đi, anh nói đi, tôi nghe anh mà…” ông kể lại những lời cuối cùng nói với bạn mình.

Ông còn ráng lấy cặp mắt kính và cây bút của ông Hồ để làm những kỷ vật còn mang hơi ấm của người bạn thân của mình.

Cũng theo nhà báo Hữu Nguyên, Luật Sư Lê Đình Hồ qua đời lúc 3 giờ 40 phút chiều ngày 23 Tháng Giêng.

Cô Ngô Thu Hương, vợ của Luật Sư Lê Đình Hồ, bế con trước căn nhà của gia đình, với sự hiện diện của nhiều cảnh sát viên. (Hình: Daily Mail)

Đã mấy ngày sau khi vụ án xảy ra, ông Chí vẫn chưa hoàn hồn được.

“Mỗi cảnh vật, góc phố, con đường… đi qua, chúng tôi đều thấy anh trong lệ nhoà… Và ngay cả giờ phút nay, khi viết những dòng chữ này, tôi vẫn run rẩy đau đớn, nước mắt giàn dụa… Làm sao không đau đớn được, khi mỗi ngày, mỗi giờ trôi qua, những hình ảnh, câu nói, kỷ vật… đều nhắc nhở chúng tôi nhớ đến anh,” ông kể.

Khi đến khách sạn để thăm vợ con của Luật Sư Lê Đình Hồ, con gái năm tuổi của luật sư, gọi là Khoai Lang, cầm điện thoại để coi hình ông Chí ôm bố.

Cháu hỏi: “Sao bác Chí lại ôm ba vậy? Ba ngủ hả bác? Mà sao ba ngủ, bác Chí lại ôm?” làm cho ông không kềm được đau đớn.

Ông chỉ còn kể rằng con trai chỉ mới hơn một tuổi, gọi là Bánh Bao, của luật sư thì cầm điện thoại đưa mẹ rồi bập bẹ kêu mẹ gọi cho bố.

Nhật báo Người Việt đã liên lạc và gửi một số câu hỏi cho nhà báo Hữu Nguyên về vụ Luật Sư Lê Đình Hồ bị bắn chết. Ông Hữu Nguyên đã hồi âm và cho biết sẽ trả lời những câu hỏi trong thời gian sớm nhất. (TL)

Em bé Việt mắc bệnh hiểm nghèo nhận liều thuốc thử đầu tiên tại Mỹ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT