Friday, April 19, 2024

Cảnh sát nói Joseph Orbeso bắn chết Rachel Nguyễn rồi tự sát

SAN BERNARDINO, California (NV) – “Vì trên xác của hai người có vết thương do bị bắn, nên cảnh sát cho rằng anh Joseph bắn chết cô Rachel Nguyễn rồi tự sát.”

Đó là nội dung thông cáo báo chí của cảnh sát San Bernardino, dựa theo kết quả giảo nghiệm, cho biết hôm Thứ Sáu, 20 Tháng Mười.

Hôm Chủ Nhật, 15 Tháng Mười, cảnh sát cho biết tìm thấy hai thi thể tại công viên quốc gia Joshua Tree, và cho là của anh Joseph Orbeso, 22 tuổi, cư dân Lakewood, và cô Rachel Nguyễn, 20 tuổi, cư dân Westminster, bị mất tích tại đây hôm 28 Tháng Bảy.

Trong thông cáo mới nhất, cảnh sát ghi rằng: “Vì hoàn cảnh khả nghi, và những vết thương trên xác, nên nhóm cảnh sát chuyên điều tra giết người được gọi đến để tìm hiểu sự việc.”

Thông cáo cho biết thêm cảnh sát vẫn đang điều tra tại sao anh Joseph lại làm như vậy.

Các giới chức vẫn chưa nói sự việc này có phải là một vụ giết người hay không.

Thông cáo của cảnh sát vừa cập nhật hồi chiều Thứ Sáu, cho biết tìm thấy xác hai người dưới một gốc cây.

Hai người phải kéo quần áo xuống chân để che nắng. Họ còn phải tiết kiệm thức ăn, và không có nước uống.

Cảnh sát tìm thấy một khẩu súng lục, đăng ký dưới tên của anh Joseph, gần hai thi thể.

Lúc cảnh sát đến hiện trường, họ phát hiện xác của anh Joseph ôm xác cô Rachel.

Vì khi phát hiện trời đã tối, nên sáng hôm sau cảnh sát mới đưa được hai thi thể lên.

Đến ngày 18 Tháng Mười, phòng giảo nghiệm cho biết kết quả, xác định đây là thi thể của anh Joseph và cô Rachel.

Theo tin mới cập nhật của báo Orange County Register, anh Austin Young, bạn thân của anh Joseph, cho rằng bạn mình không phải là một kẻ giết người.

Anh Austin nói: “Joseph không phải là loại người như vậy đâu. Tôi nghĩ anh ấy cầm theo súng để bảo vệ cô Rachel thôi. Tôi nghĩ hai người bị lạc, rồi phải chịu nóng hơn 100 độ F. Họ phải chọn giữa chết từ từ, hay chết tức thì, và tôi nghĩ họ chọn cái chết tức thì. Joseph không bao giờ dám bắn cô Rachel, trừ khi cô ấy nói không chịu được nữa. Tôi không tin anh ấy là kẻ giết người.”

Anh Austin cho rằng bạn mình có khẩu súng vì hồi đó anh Joseph từng làm bảo vệ cho một sân golf ở Long Beach.

Anh cũng cho biết thêm rằng bạn mình và cô Rachel từng là tình nhân, nhưng sau đó chỉ là bạn bè với nhau trong những ngày gần đây, và anh Joseph rất quen thuộc với công viên Joshua Tree, nên quyết định dẫn cô Rachel đến đây để mừng sinh nhật.

Cũng theo OC Register, phát ngôn viên Cindy Bachman của cảnh sát San Bernardino cho biết: “Không còn gì để các điều tra viên và gia đình tìm hiểu thêm về sự việc nữa. Không có một cú điện thoại, hay một tờ giấy để giải thích hoàn cảnh, và điều này rất đáng buồn vì nó để lại nhiều thắc mắc cho gia đình.”

Bà Bachman cũng cho biết cảnh sát không tìm ra được những dấu hiệu cho thấy anh Joseph có ý định giết cô Rachel hay không.

Cảnh sát cũng cho biết vì tình trạng của hai thi thể, nên không xác định được hai người này chết vào lúc nào.

Trước khi có kết quả giảo nghiệm, vì thấy xác con trai mình ôm cô Rachel, ông Gilbert Orbeso, cha của anh Joseph, viết trong một email: “Tôi muốn mọi người nhớ đến Joseph là một người tốt bụng và ân cần. Nhìn cách nó ôm cô Rachel dưới bụi cây, đủ để biết nó là con người ra sao rồi. Tôi rất tự hào vì mình có một đứa con như vậy, và sự tốt đẹp của nó sẽ sống mãi trong tôi và những người thân khác.” (TL)

Tiếp viên nhà hàng lừa gạt thực khách $480,000 có thể bị lãnh án tù

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT