Friday, March 29, 2024

Chợ trời tại Golden West College, cái gì cũng có

HUNTINGTON BEACH, California (NV) – Ai ở Orange County cũng phải ghé qua chợ trời ở đại học cộng đồng Golden West College một lần cho biết vì đây là một nơi cuối tuần nào cũng tấp nập, đông người. Ai cũng muốn đi tìm được một món hàng đúng ý mình.

Ở chợ trời ở đại học Golden West nằm trên đường Golden West, giữa hai ngã tư với đường McFadden và đường Edinger, trong bãi đậu xe của trường đại học này. Chợ trời mở cửa từ 8 giờ sáng đến 3 giờ chiều hai ngày Thứ Bảy, Chủ Nhật và lúc nào cũng đông người, cứ như là chợ Tết.

Tại đây, nhiều người ghi danh mở một gian hàng để bán các món đồ tùy theo ý của họ. Các món hàng không có giới hạn, ai muốn bán gì thì bán, miễn là bán những món hợp pháp là được. Người thì bán đồ nghề sửa xe, sửa máy móc, ống nước… Người thì bán cây cối, đồ chơi, quần áo. Mỗi gian hàng một vẻ đặc biệt. Ở đây cái gì cũng có

Ông Hưng Nguyễn, cư dân Westminster, là một người rất thích mua cờ lê, tuốc nơ vít để về sửa xe. Ông cho biết tuần nào ông cũng đi với con trai đi dạo chợ trời để tìm được các món dụng cụ tuy cũ, nhưng vẫn dùng tốt và rẻ tiền.

Một gian hàng bán đủ dụng cụ. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

“Người Mỹ họ có câu ‘A man’s trash is another man’s treasure’ nghĩa là đồ người ta bỏ thì người khác vẫn quý được. Tôi lúc nào cũng sống theo câu này, cứ hay lùng trên mạng, rồi đi chợ trời với con trai để đi tìm mấy cây cờ lê, tuốc nơ vít cũ mà vẫn còn tốt,” ông Hưng cho biết.

Ông khoe: “Sáng nay tôi mua được hai cây cờ lê, hơi rỉ sét một chút, nhưng đem về chùi một chút là tốt như mới ngay. Đồ Mỹ luôn đấy!”

Không chỉ có các món dụng cụ để sửa đủ loại máy móc, các gian hàng ở chợ trời Golden West còn có bán rất nhiều loại cây cối.

Bà Huỳnh Ngọc Tuyền, cư dân Garden Grove, cho biết: “Tôi mới đến đây được chừng mười phút. Hôm nay tôi định vào đây tìm một cây phát tài để chưng ở nhà. Cây này hợp với tuổi của con trai tôi nên tôi đi mua một cây cho con mình được may mắn.”

“Tôi ra khoảng 11 giờ trưa mà không có chỗ đậu xe, đúng là chợ, đông ơi là đông. Tôi phải đậu ở mấy khu dân cư ở gần đây rồi đi bộ khoảng năm phút tới đây. Tôi nói thật chứ nhiều khi không cần mua gì, ra đây đi lòng vòng ngắm các món đồ, ngắm cảnh người ta đi chợ trời cũng đủ vui rồi,” bà Tuyền cho biết thêm.

Một gian hàng bán cây cỏ ở chợ trời Golden West. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Tất nhiên là ở chợ trời đâu phải chỉ có người Việt, nhiều người bản xứ và người Mễ Tây Cơ cũng có mặt ở chợ trời vừa để đi lòng vòng mua sắm, vừa mở gian hàng bán.

Ông Jack Miller là một thợ sửa xe đã về hưu, giờ ra chợ trời để bán những món đồ nghề mà ông không còn sử dụng nữa.

Ông kể: “Con trai tôi không theo nghề bố, chứ không thì tôi để lại hết đồ nghề cho con rồi. Thôi thì đồ mình bỏ thì người khác xài, đem ra đây bán rẻ lại cho người khác mua. Nghĩ chứ bán đi mấy món đồ mà mình dùng lâu năm nay cũng buồn, nhưng không dùng thì bỏ phí mấy món này, thôi thì cầm ra bán rẻ lấy mấy đồng.”

Không khí chợ trời lúc nào cũng đông vui, ai đến đây cũng không sợ chán vì nếu không mua đồ thì còn có thức ăn của những chiếc xe đậu ở phía ngoài của chợ trời.

Ông Joaquin Garcia đi cùng vợ ra đây để bà mua mấy bình hoa về nhà chưng. Ông cho biết mình và con trai đi theo vợ một hồi thì mệt quá, nên hai cha con rủ nhau đi ăn rồi hẹn vợ tí nữa gặp nhau sau.

Một xe bán churro, món bánh chiên của người Mễ Tây Cơ. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

“Tuần nào bà ấy cũng đòi đi, ngày thì mua mấy món đồ linh tinh, ngày thì mua hoa, ngày thì mua nồi niêu xoong chảo. Tôi đi với bà hoài, mệt quá. Hôm nay có con trai Jonathan đi cùng, nên hai cha con trốn ra đây ăn,” ông kể.

Ông nói tiếp: “Tôi đang thèm chút menudo (súp lá sách bò của người Mễ Tây Cơ), nên chạy ra đây mua một hộp ăn. Con trai tôi thì mới đưa cho $5 chạy ra bên kia mua một cây bánh churro ăn. Hai cha con trốn ở đây ăn đợi vợ tôi mua đồ xong, chắc phải ít nhất nửa tiếng nữa bà mới xong.”

Từ quần áo, giày dép, cây cỏ đến các dụng cụ để sửa chửa nhiều thứ, rồi còn có cả thức ăn, chợ trời tại đại học Golden West College cái gì cũng có. Ai cũng nên đến thử một lần cho biết, nhiều khi tìm ra được món gì đó vừa ý mình. (TL)

Mời độc giả xem chương trình “Con Yêu” với đề tài “Điều khó diễn đạt của vết thương lòng nơi trẻ em”(Phần 1)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT