Friday, March 29, 2024

Chùa Huệ Quang, Santa Ana tổ chức Vu Lan Thắng Hội

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

SANTA ANA, California (NV) – “Vu Lan, ngày hội lớn trong mùa báo hiếu đối với những người con lưu lạc khắp đó đây trên mọi miền dung thân tạm bợ cùng lòng tưởng nhớ quê hương; cha mẹ đã hy sinh trọn đời mình cho con cháu. Ngày này, cũng là ngày xá tội vong nhân và siêu độ thập loài chúng sanh.”

Hòa Thượng Thích Minh Mẫn, viện chủ chùa Huệ Quang, Santa Ana nói với mọi người trong buổi Đại Lễ Vu Lan Thắng Hội, Phật lịch 2561 được tổ chức trang trọng vào sáng Chủ Nhật, 10 Tháng Chín tại chùa Huệ Quang.

Chương trình đại lễ bắt đầu với Lễ Cổ Phật Khất Thực và dâng y phẩm vật, rồi Lễ cúng dường trai tăng. Trong những nghi thức này, Đại Đức Thích Huệ Đức, đại diện ban tổ chức nói: “Hôm nay, nhân mùa Lễ Hội Vu Lan, Tổ Đình Chùa Huệ Quang nhờ ơn đức phước báu của chư tôn thiền đức, cho hàng đệ tử chúng con được gieo trồng căn lành với Phật pháp và đời đời sanh ra luôn gần gũi với hàng chư tăng già.”

Lễ Dâng Y-Phẩm Vật và Cúng Dường Trai Tăng tại chánh điện chùa Huệ Quang, Santa Ana. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Sau đó, Hòa Thượng Thích Ấn Long, đến từ chùa Ấn Quang, Oregon tiếp lời: “Diễm phúc thay, ánh nắng hồng đã soi vào bầu trời của Nam California qua những huỳnh y của các đại đức tăng ni hiện diện nơi đạo tràng hôm nay, để nói lên ân phước của chư Phật, chư thánh tử đạo sau những ngày An Cư Kiết Hạ, cũng là cơ hội để hàng Phật tử cùng tưởng nhớ đến các bậc tiền bối đã dựng nước và giữ nước; những anh hùng đã vị quốc vong thân và tưởng nhớ đến các bậc cha mẹ hiện tiền và cha mẹ nhiều đời, nhiều kiếp.”

Hòa Thượng Thích Nhật Quang, viện chủ Tịnh Thất Linh Quang, Garden Grove, nói về di chúc truyền thống của đức Thế Tôn, ông cho biết: Trong mùa Vu Lan, ngày quan trọng nhất là ngày tự tứ của chư tăng cách đây đã hơn 26 thế kỷ, khi đức Thế Tôn còn tại thế. Với lòng từ bi vô lượng của đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài đã duyên khởi nhờ Bồ Tát Mục Kiền Liên trong hàng đệ tử thần thông bậc nhất của ngài để đi cứu mẹ đang bị trầm luân đọa đài trong cảnh địa ngục khổ đau.”

Hòa Thượng Thích Minh Mẫn, viện chủ chùa Huệ Quang, Santa Ana. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Phật tử Tịnh Nguyên, thay mặt đạo tràng Huệ Quang dâng lời ‘Hoài Niệm Về Vu Lan’: “Vu Lan, ngày của lòng mẹ. Một câu chuyện dài vượt thời gian, một tâm sự ngoài không gian. Tình mẹ vô bờ đã kéo dài suốt hơn hai ngàn năm trăm năm đã kết tụ thành gương sáng chói; một tiếng chuông vang dội ngân dài từ ngàn xưa cho đến hôm nay và mãi mãi sau này.”

Trong khi chư tôn giáo phẩm thọ trai, tại lễ đài, Hòa Thượng Thích Quảng Niệm, từ Việt Nam đã ban thời pháp về ý nghĩa ngày Vu Lan và lòng hiếu đạo của người con đối với cha mẹ.

Sau lễ thọ trai, chư tôn giáo phẩm và quan khách nhập lễ đài tham dự Đại Lễ Vu Lan Thắng Hội.

Các em thiếu nhi trong Gia Đình Phật Tử Huệ Quang thực hiện nghi thức Dâng Hoa Cúng Phật và Lễ Bông Hồng Cài Áo.

Trong nghi thức chánh của tôn giáo, chư tôn giáo phẩm và đồng hương Phật tử cùng đọc trang kinh Vu Lan và cầu nguyện cho hòa bình thế giới, cùng các nạn nhân bị bão lụt ở Texas được bình yên. Sau đó là Lễ Phóng Sanh.

Cuối cùng là nhạc hội “Bông Hồng Cài Áo”

Các thiếu nhi Gia Đình Phật Tử Huệ Quang trong vũ khúc Dâng Hoa Cúng Phật. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Đến tham dự lễ Vu Lan, Phật tử Vân Bằng Phạm cho biết: “Cứ mỗi lần đến mùa Vu Lan, tôi rất xúc động khi nhớ lại tứ thân phụ mẫu của chúng tôi đã qua đời. Đồng thời cũng tưởng niệm đến những bậc chư tôn đức đã hy sinh cho đạo pháp, những hương linh của các giáo sư đã dạy dỗ cho chúng tôi từ ngày còn bé, cùng một số các bạn thân thương, những anh hùng chiến sĩ đã qua đời vì chiến cuộc. Tôi xin thành tâm cầu nguyện chư Phật phù hộ cho thế giới an bình, người người an lạc, và cho tất cả chúng sinh được cuộc sống bình yên và hạnh phúc trong mùa Vu Lan này.”

Nghệ sĩ Triệu Mỹ Ngân tâm sự: “Hôm nay tôi rất hạnh phúc vì trên ngực áo của mình được cài một chiếc hoa hồng màu đỏ thắm. Và cũng xin chia sẻ nỗi buồn với nhưng ai đã mang trên ngực mình một chiếc hoa hồng màu trắng.”

Bà Phi Yến Trần, cư dân Santa Ana, đang bán bắp gây quỹ cho chùa Huệ Quang, nói: “Cha của tôi đã mất từ lâu. Mẹ tôi cũng đã qua đời cách đây hai năm. Tôi đã nguyện với lòng mình rằng, tôi sẽ đến làm công quả cho chùa hàng tháng để hồi hướng công đức này đến hương linh cha mẹ của tôi. Cầu xin chư Phật mười phương hộ trì cho cha mẹ của tôi được sớm về nơi gần với chư Phật.”

Mời độc giả xem phóng sự “Viet Love For Texas – Đại Nhạc Hội cứu trợ nạn nhân bão lụt Texas”

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT