Little Saigon

CLB Nghệ Thuật VSAC mừng Tết Kỷ Hợi: Ngày vui của các cao niên

GARDEN GROVE, California (NV) – Lớp Nghệ Thuật VSAC của các cao niên người Việt mừng Tết Kỷ Hợi lúc 11 giờ sáng Thứ Năm, 14 Tháng Hai, tại nhà hàng Diamond Seafood Palace 1, Garden Grove, đồng thời triển lãm tranh của các hội viên cùng với chương trình văn nghệ vui Xuân đặc sắc.

Bà Minh Hiếu Nguyễn, trưởng lớp, mở đầu phần chào mừng: “Chúng tôi khai mạc đúng giờ và hãnh diện giới thiệu thành phần ban tổ chức, gồm các anh chị hăng say và hy sinh đáng khen ngợi.”

“Đó là chị Khiêm Trinh, phó nhòm; chị Cần, vất vả bán vé; chị Dương Ngọc, thủ quỹ; anh Chính Lê, ban tài chánh; anh Ân Đặng, ban thông tin; và anh Bình Nguyễn, ban thường vụ, in bài, vẽ logo,” bà Minh Hiếu vừa nói xong, cả nhà hàng đồng loạt vỗ tay tán thưởng.

Triển lãm tranh

Cô giáo Thúy Vinh Lê, dạy vẽ, giới thiệu các bức tranh trưng bày phía sau là do chính các hội viên cao niên vẽ. Khách yêu thích có thể mua đem về.

Sau nghi lễ chào quốc kỳ là màn hợp ca do Bác Sĩ Nhuận điều khiển “dàn đại hợp xướng” với hai bài “Gió Mùa Xuân Tới” và “Xuân và Tuổi trẻ,” với gần 60 thành viên trong trang phục áo dài đủ màu. Các bà, các cô trên sân khấu hôm nay từng là các nữ sinh của các trường trung học VNCH dù nửa thế kỷ đã thấm thoắt qua đi, nhưng vẫn năng lượng vẫn tràn đầy.

Bà Minh Hiếu (bìa phải) giới thiệu ban điều hành. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

Trình diễn văn nghệ

Lớp Line Dancing của cô Mai lên chúc Tết và khoảng 40 “vũ công” cũng biểu diễn các bước đi nhịp nhàng theo tiếng nhạc Rumba.

Sau bài hát “Xuân Đã Về” và “Thương Anh” do lớp thầy Trung phụ trách, là phần đơn ca, trong đó có ca sĩ Ngọc Quỳnh.

Các nhóm khác do chị Khiêm Trinh phụ trách, cô Nhã Ý điều khiển hoạt cảnh “Sài Gòn Đẹp Ơi!” Anh Bình trong hoạt cảnh này đi “bán báo” mệt nghỉ.

Lớp cô Mai với bài “Mộng Chiều Xuân” và “Lời Yêu Thương.” Tiếp theo là lớp Thầy Trung với bài hát quen thuộc “Cái Nhà Là Nhà Của Ta” và bài “Cùng Quây Quần.”

Nhóm Phù Sa thay đổi không khí với bài hát vui nhộn và được mọi người tham gia, rủ nhau ra sàn nhảy. Kế đến là nhóm “Cô Gái Việt.”

Mọi người thích thú với hoạt cảnh “Đám Cưới Đầu Xuân” với chị Nina Trần, vai chú rể, mặt vẽ râu trông rất ư là oai. Đặc biệt là đám cưới có đến hai cô dâu.

“Cô chân dài tên là Vân Trần. Hai đứa tôi cùng học Line Dancing lớp cô Mai, và tình yêu chớm nở từ dạo ấy!” “chú rể” Nina Trần e ấp cho biết.

“Chú rể” Nancy Trần (bìa trái), và bà Minh Hiếu. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

Trong đám khán giả nghe có tiếng xầm xì: “Chú rể nhớ uống hai hộp sữa Ensure, tẩm bổ, trước khi đi tuần trăng mật nhé!”

Còn anh Bình Nguyễn, một thành viên khác trong ban điều hành, than thở: “Tôi vẽ bức ‘Sen Thắm Mùa Xuân’ mất hai tuần lễ; bức ‘Hoa Lan’ mất một tuần. Ấy thế các bạn cứ thấy hình phái nữ trong tranh là nói tôi vẽ chân dung bà xã. Tuy bị chọc như thế, nhưng lại thấy đó là những kỷ niệm vui nhất.”

Xổ số – Tâm tình học viên cao niên

Xen kẽ trong chương trình văn nghệ là phần xổ số.

Chị Hạnh Lê, cư dân Anaheim, may mắn trúng $100 tiền mặt, hớn hở: “Tôi theo lớp vẽ được 5 năm, từ khi còn ở báo Người Việt. Tôi thích hội họa nên sẽ dùng tiền để mua dụng cụ vẽ.”

Chị khoe hai bức tranh của chị được triển lãm: “Tôi vẽ tranh bằng acrylic trên lụa. Bức ‘Đợi Chờ’ hình một thiếu phụ có chồng đi tù cộng sản, ngày đêm chờ ngày chồng về.”

Chị xúc động, nói thêm: “Tôi lúc nào cũng kính phục các bà vợ H.O., vì họ là những người vợ đảm đang, thay chồng nuôi con bao nhiêu năm, hy sinh cả tuổi thanh xuân. Đây là lý do tại sao người đàn bà luôn có mặt trong tranh của tôi!”

Bà Hạnh Lê (giữa) may mắn trúng số $100. Cô Phượng Dương (trái) ban bán vé số, và bà Minh Hiếu. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

Chị Diễm Khanh đứng cạnh, tiện thể, giới thiệu hai bức tranh của mình, cũng bằng acrylic: “Có ai mua thì tôi bán!”

Trong khi đó, bà Minh Hiếu cho biết bà Mành, vợ ông Mão, may mắn trúng xổ số bức tranh của cô Lê Thúy Vy trưng trên sân khấu.

Ông Chính Lê, 72 tuổi, cư ngụ ở Santa Ana, sinh hoạt từ đầu trong lớp vẽ do Viện Bảo Tàng Bower và nhật báo Người Việt bảo trợ, 7 năm trước, nói: “Tôi thấy hội Tết của VSAC chúng tôi vui nhất là khi còn được tổ chức ở báo Người Việt, vì có tinh thần Tết. Ở đó có chỗ để bày chợ Tết, lắc bầu cua, xem bói, và bán hàng gây quỹ cho lớp. Ngày nay, môi trường nhà hàng không cho phép.”

Ông là người vẽ Logo cho áo thun lớp VSAC. Ông giới thiệu tranh của mình: “Đây là bức tranh tên “The Sound of Spring.” Tôi có ý tưởng khi đi dạo, thấy tin thần bình an; và đây là bức “Bình Yên” vẽ cảnh làng quê, xa lánh chốn phồn hoa, đô thị, để chọn cuộc sống êm đềm.”

Cô giáo Vinh Thúy Lê, dạy vẽ, cho biết: “Lớp vẽ vui lắm. Tôi thích nhất lớp này, vì mọi người thể hiện tình thương mộc mạc của người Việt mình, như cho tôi một củ khoai hay một miếng bánh dừa buổi sáng.”

Một thành viên khác, ông Nguyễn Công Lượng, tâm sự: “Tôi học vẽ được một năm rưỡi. Kỷ niệm vui nhất là lúc cô giáo chấm tranh xem khả năng minh vẽ ra sao, sử dụng màu thế nào. Hồi hộp lắm.”

Bà Đặng Ngọc Thanh, một thành viên lớp VSAC khoe hai bức tranh vẽ bằng Acrylic, chia sẻ: “Tôi vẽ bức họa tên ‘Xuân’ và một bức khác, hình đầy cá.”

Ông Bình Nguyễn bên các tác phẩm của mình. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

Một cô giáo khác dạy vẽ, cô Suzie Vương, cho biết: “Tôi thích lớp này vì có nhiều học trò giỏi. Ngoài ra, lớp còn hay tổ chức Tết, tưởng niệm 30 Tháng Tư, Halloween và đi picnic thật vui.”

Tới phần cuối của chương trình, ban tổ chức mời tất cả các nam hội viên lên sân khấu để hát bài “Khỏe Vì Nước!”

Ai đó lặp lại “Khỏe Vì Thuốc!” rồi như cũng bị át đi với điệu nhạc hùng của “các chàng trai trẻ sống lâu năm.”

Khi buổi tiệc tàn, Bà Minh Hiếu cho biết bà cũng may mắn trúng $100, bán được hai bức tranh, và bà sẽ mời các bạn trong “ban hành động” đi ăn phở.

Bà nói thêm: “Lý do chúng tôi vui học và có kết quả như ngày nay là nhờ công khó của các thầy, cô tình nguyện dạy dỗ!”

Bà nhắc đến Bác Sĩ Nguyễn Thị Nhuận dạy hợp ca, cô Lê Thúy Vinh (và cô Suzie Vương trước đây) dạy vẽ, Thầy Nguyễn Quang Trung và cô Nhã Ý dạy đàn guitar và hợp ca, cô mai Trần dạy Line Dancing, Thầy Giao Bùi dạy International Dancing, Thầy Hoàng Bá luyện giọng, và thầy Kent Đỗ dạy iPhone, iPad.

Ông Nguyễn Hữu Lễ, một thành viên VSAC, kể kỷ niệm “Có lần rút thăm, một người mua trúng bức tranh của tôi. Còn tôi lại mua được bức tranh đẹp tuyệt vời của anh Chính Lê, mà còn lời được $3!”

Ông Chính Lê, đứng bên, được các bạn cùng lớp khen là người vẽ đẹp nhất, giải thích: “Tôi xem YouTube lấy ý vẽ nên bức tranh ấy. Tôi mất bốn giờ đồng hồ để vẽ, nhưng chỉ dám để giá $7, vì sợ không có người mua!”

Bác Sĩ Nguyễn Thị Nhuận điều khiển ban “đại hợp xướng” VSAC trong bản “Gió Mùa Xuân Tới” và “Xuân và Tuổi Trẻ.” (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

VSAC xuất xứ từ lớp vẽ cao niên do nhật báo Người Việt phối hợp với Viện Bảo Tàng Bower, Santa Ana, tổ chức. Lớp VSAC từng sinh hoạt tại nhật báo Người Việt trong nhiều năm.

Hiện nay VSAC tổ chức tại chùa Quán Thế Âm trên đường Magnolia, Garden Grove, hai buổi Thứ Tư và Thứ Năm hàng tuần.

Bà Minh Hiếu cho biết Thứ Tư VSAC có lớp vẽ, lớp hợp ca, một lớp khác với thầy Trung và cô Nhã Ý, và lớp Line Dancing. Thứ Năm có lớp iPhone, iPad; lớp International Dancing, lớp luyện giọng, và lớp Line Dancing. Hiện nay lớp quá đông và không nhận thêm hội viên, trừ khi được hội viên giới thiệu.

“Năm nay vui nhất vì bán hết vé, cả thảy 29 bàn. Ai cũng khen, mà chưa bao giờ chúng tôi được nhiều người khen đến thế. Không phải khen một cá nhân, mà là cả tập thể VSAC!” bà nói.

Mọi chi tiết về lớp VSAC, xin liên lạc Minh Hiếu (714) 580-6519. (Linh Nguyễn)


Liên lạc tác giả: LinhNguyen@nguoi-viet.com

Disqus Comments Loading...
Share

Recent Posts

  • Giải Trí

‘Michael’ có 2 diễn viên mới đóng vai Diana Ross và Berry Gordy

Tác phẩm “Michael” về cuộc đời của cố danh ca Michael Jackson có hai diễn…

2 hours ago
  • NHÀ ĐẤT

Miền Nam tiếp tục là thị trường nhà đất nóng nhất nước Mỹ

Thị trường nhà ở nóng nhất nước Mỹ sẽ chứng kiến nhiều đợt tăng giá…

4 hours ago
  • Thơ Độc Giả

Buông – Thơ Hoàng Thị Bích Hà

Hoàng Thị Bích Hà Buông Đặt dấu chấm, không viết về anh nữa Đem thu…

4 hours ago
  • Xe Hơi

Vụ sập cầu ở Baltimore có ảnh hưởng đến giá xe ở Mỹ?

Kinh nghiệm với những gì diễn ra trong muà đại dịch COVID-19 cho thấy có…

5 hours ago
  • KHOA HỌC

GS Daniel Kahneman, Khôi Nguyên Nobel Kinh Tế, tạ thế ở tuổi 90

Daniel Kahneman, chưa từng học qua một lớp về môn kinh tế nào nhưng lại…

6 hours ago
  • Little Saigon

Đại Lễ Phật Đản Phật Lịch 2568-2024 tại Little Saigon hai ngày 4 và 5 Tháng Năm

Đại Lễ Phật Đản Phật Lịch 2568 được tổ chức trong hai ngày 4 và…

7 hours ago

This website uses cookies.