Thursday, March 28, 2024

Tăng Thân Xóm Dừa tổ chức cơm chay ‘Nhà Bếp Hạnh Phúc’

Văn Lan/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Vào lúc 12 giờ trưa Chủ Nhật, 21 Tháng Năm, nhóm Tăng Thân Xóm Dừa tổ chức bữa cơm chay từ thiện “Nhà Bếp Hạnh Phúc” tại Trung Tâm Cộng Đồng Westminster.

Trong khi các nhân viên nhà bếp phục vụ cho bữa trai soạn, các nhân viên đón khách đến, một số ca sĩ tập dợt lần cuối, chuẩn bị cho buổi văn nghệ sẽ diễn ra trong ít phút nữa.

Bà Chân Huyền, người chị cả thân thương của Tăng Thân Xóm Dừa, cho biết mỗi năm buổi tiệc chay được tổ chức một lần, và đây là lần thứ 15, để gây quỹ giúp trẻ em ở những vùng nghèo xa xôi tại Việt Nam, nơi không có trường mẫu giáo. Các em được đi học, đến nhà trẻ, có cô giáo dạy dỗ, bảo mẫu chăm sóc các em.

“Đây là những việc làm nhỏ bé, nhưng được tốt đẹp như thế này là do nhóm Tăng Thân Xóm Dừa ở Nha Trang cùng tu học theo pháp môn Làng Mai trợ giúp, nhận tất cả chi phí gởi về và chuyển hết các chi phí này cho các hoàn cảnh cần giúp đỡ, nhất là trong ngành giáo dục,” bà nói tiếp.

Bà cho biết, cách mà Tăng Thân Xóm Dừa cùng nhau làm việc trên tinh thần “hiểu và thương” như sau:

Các món chay của Nhà Bếp Hạnh Phúc. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

-Là nhóm tập thiền theo pháp môn Làng Mai, trên con đường thực tập, cùng nhau đảm trách việc hỗ trợ cho trẻ em nghèo (3 đến 4 tuổi) ở những vùng quê nghèo xa xôi, được tới học tại các nhà trẻ, các lớp mẫu giáo, được bữa ăn trưa tại trường.

-Ngoài ra, nhóm cũng trợ giúp sinh viên nghèo từ các nơi xa về học y khoa tại Sài Gòn, có khi phải đi làm thợ hồ rất cực khổ để có tiền đóng học phí. Nhóm hỗ trợ $200 cho mỗi sinh viên trong một năm để giảm bớt các lao động nặng, dành nhiều thì giờ hơn cho việc học, và đã có nhiều em ra trường, trở thành bác sĩ. Nhóm còn cấp học bổng cho các học sinh trung và tiểu học.

-Khởi đầu từ năm 2002 ở Nha Trang, cho tới nay, Tăng Thân Xóm Dừa giúp được rất nhiều trẻ em nghèo được đến trường, nay đã có những em được lên đến đại học, đã ra trường ở nhiều ngành.

-Để phục vụ sinh viên, cũng có một bếp ăn sinh viên nghèo tại thành phố Nha Trang, do Tăng Thân Hiểu và Thương (Nha Trang) điều hành, với những món chay tinh khiết, có đầy đủ thành phần dinh dưỡng, do các đầu bếp lành nghề đảm trách.

Cô Phổ Vân, cư dân Orange, một Phật tử mới gia nhập nhóm, cho biết cô đang trên bước đường tu tập, không những học mà còn cả hành nữa. Khi nhìn thấy nhóm này có những hoạt động giúp ích cho đời, cô rất thích.

Quang cảnh buổi tiệc chay từ thiện “Nhà Bếp Hạnh Phúc.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

“Bữa cơm ngày hôm nay là một hành động thiết thực nhất, một công việc nhỏ nhưng mang đến một lợi lạc to lớn cho nhiều người, đúng với tinh thần ‘Hiểu và Thương.’  Việc đóng góp tịnh tài, nhiều ít tùy khả năng, và khi có duyên, sẽ tham gia trong việc nấu bếp,” cô Phổ Vân nói tiếp.

Ông Lê Quang Tiến, cư dân Pasadena, cho biết ông cùng vợ thường quan tâm và tìm hiểu những việc liên quan đến cuộc sống của người Phật tử. Ông cũng thường dự những buổi nói chuyện, thuyết trình về các đề tài Phật Giáo. Ông thấy những sinh hoạt của nhóm Tăng Thân Xóm Dừa gần gũi những tâm tình của cuộc sống.

“Những buổi tiệc chay như thế này là việ đáng làm, giúp đỡ người nghèo khổ cũng là một cách thể hiện lòng từ bi của người Phật tử,” ông Tiến chia sẻ.

Trước khi thưởng thức các món chay hấp dẫn, mọi người cùng nhau đọc bài kệ “Nâng Bát Đầy.”

“Tay nâng bát cơm đầy. Tôi thấy rõ vạn vật. Đang dang tay góp mặt. Để cùng nuôi dưỡng tôi. Đũa thứ nhất, học hiến tặng niềm vui. Đũa thứ hai, học làm vơi nỗi khổ. Đũa thứ ba, học giữ lòng hoan hỷ. Đũa thứ tư, học thực tập thả buông. Tay nâng chiếc bát không. Tôi biết rằng trưa nay. Tôi có đủ may mắn. Để có bát cơm đầy.”

Mọi người cùng ăn trong chánh niệm, trong khi được phục vụ những món chay ngon lành.

Ban văn nghệ Tăng Thân Xóm Dừa và mọi người cùng hát vang những ca khúc thân quen như “Hiện Pháp Lạc Trú,” “Hạnh Phúc Bây Giờ,” “Hiểu và Thương,” với ca từ dễ thương: “Anh em ta từ bốn phương trời. Chị em ta từ khắp năm châu. Không phân biệt màu da tôn giáo. Cùng về đây xây đắp yêu thương. Hiểu và thương, hiểu và thương.”

Một ngày hoan hỷ an lạc, sẽ chuyển tâm từ thành những hành động có ý nghĩa, đem lại lợi lạc cho những hoàn cảnh khó khăn tại quê nhà.

Tấm lòng thiện của “ông dân tộc” nghèo Quảng Nam

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT